Lâm Giang Tiên tập 22, 23, 24: Bạch Lộc, Tăng Thuấn Hy khiến người xem đỏ mắt

'Bạch 94' muốn bất chấp nguy hiểm để quay ngược thời gian đã đánh động tới một vị thần thượng cổ. Thần thời gian Hi Nga giúp anh trở về quá khứ, quan sát tất thảy nỗi đau mà Hoa Như Nguyệt từng chịu. Khán giả 'yếu tim' hãy chuẩn bị khăn giấy vì tập 23, 24 của 'Lâm Giang Tiên' sẽ khóc ròng cho cả nam và nữ chính.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Sau khi Hoa Như Nguyệt (Bạch Lộc) nói mọi chuyện ở huyện Tùng Hạc chỉ là ảo cảnh do mình tạo ra, Bạch Cửu Tư (Tăng Thuấn Hy) đoán ra Thời Họa chính là đại diện cho nàng. Chàng không dám tin mình từng có con, đau khổ tột cùng. Nàng đâm Cửu Tư thì bị chàng dùng thời lực đẩy mạnh ra. Cuối cùng, khi A Nguyệt muốn ôm chàng chết chung thì ảo cảnh bị Trương Toan (Trần Hâm Hải) vô tình phá vỡ.

Nguyên thần của cả hai trở về thân xác. Như Nguyệt nhận ra tín hiệu báo nguy của Tịnh Vân Tông, kịp bay đến ngay chặn Long Uyên làm hại đồ đệ, san bằng sơn môn. Bạch Cửu Tư về lại thân xác ở Tàng Lôi Điện vẫn còn vẻ thất thần, chỉ hạ lệnh đồ đệ không được phép làm hại đến Hoa Như Nguyệt. Tuy nhiên, Long Uyên vẫn cố chấp không nghe.

Ngày hôm sau, khi phát hiện nguyên thần của Cửu Tư lại rời cơ thể, Long Uyên lại "điên lên" nghĩ do Tứ Linh hại. Chàng bất chấp khuyên can của huynh đệ, hiệu triệu sức mạnh của thần tiên tứ phương để 5 ngày sau tiến đánh Tịnh Vân Tông, phủ đen nền trời, phát thông báo đến toàn thiên hạ. A Nguyệt nghe chuyện chỉ điềm tĩnh tập hợp đệ tử, cho họ 3 ngày để quyết định đi hay ở vì dẫu sao, đây cũng là hận thù của cô.

Trong thời gian này, cô cũng ngờ vực về luồng sức mạnh của Trương Toan. Hoa Như Nguyệt chưa tìm được nguyên nhân chàng có thể tiến vào ảo cảnh khi cô - người thi pháp chưa cho phép. Trương Toan nói chỉ nhấc nhẹ đá Đại Hoang, lại có thể phá vỡ trận pháp của cô. Phàn Lăng Nhi (Hà Thụy Hiền) đã được giao bí mật theo dõi.

Bạch Cửu Tư đã chủ động tách nguyên thần, muốn dùng bản thân hiến tế để lập trận pháp quay ngược thời gian. Cổ thần thời gian - Hi Nga đã xuất hiện để ngăn chàng làm chuyện liều lĩnh mà mất mạng. Cô đưa Cửu Tư đi qua vòng xoáy thời không, quay ngược về quá khứ một cách lành lặn để quan sát.

Theo trailer tập 23 và 24 của Lâm Giang Tiên, khán giả sẽ được "xuyên không" cùng "anh Bạch 94" thấy hết cả chuyện 10 năm bị phong ấn lẫn cuộc chiến 300 năm trước của hai người. Đau đớn còn vượt qua cả những suy đoán của khán giả.

A Nguyệt mang thai đến tháng thứ 4 mới biết. Nàng hạ sinh Thập An, nuôi nấng cậu bé yên bình trong vài năm. Mạnh Trường Cầm ở bên, bảo vệ hai người. Nhưng biến cố xảy ra, Thập An mất mạng. Nàng đến Hồng Mông miếu để cầu xin phụ thần tìm gặp Bạch Cửu Tư để cứu con, nhưng dập đầu đến chảy máu cũng không có hồi âm. Nàng ôm con, đau khổ rời đi trong màn mưa tuyết.

Trailer Lâm Giang Tiên tập 23, 24.

Con chết, tri kỷ mất, bản thân nàng cũng bị dân làng dồn vào đường cùng. A Nguyệt hồi phục thần lực, giả vờ kết hôn để đâm rồi phong ấn Bạch Cửu Tư là để có thời gian thu thập thần khí khắp nơi, hồi sinh Thập An. Tuy nhiên, Huyền tôn không biết. Vào 300 năm trước, khi thoát khỏi phong ấn, đi tìm nàng, chàng vô tình đánh tan cả trận pháp, khiến nguyên thần yếu ớt của cậu bé chưa kịp hồi sinh đã lại biến mất. Đây chính là lý do A Nguyệt từng nói chính chàng đã hại chết con.

Bạch Cửu Tư chỉ có thể chứng kiến mà không sửa đổi được vận mệnh, đau đớn nghẹt thở đến gục ngã. Liệu Huyền tôn có quay về thân xác an toàn, ngăn đệ tử Long Uyên tàn sát Tịnh Vân Tông? Biết hết sự thật, Cửu Tư sẽ làm gì? Và 10 ngày (bằng 10 năm ở hạ giới) chịu phạt ở Cửu Thiên thay cho A Nguyệt của Cửu Tư, ai sẽ nói ra để nàng thấu hiểu cho Huyền tôn?

Lâm Giang Tiên đang tiến vào chặng cuối, yêu hận tình thù của Nguyệt - Tư sẽ có kết thúc viên mãn như lời Vu Chính hay không?

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/lam-giang-tien-tap-22-23-24-bach-loc-tang-thuan-hy-khien-nguoi-xem-do-mat-post1751274.tpo