Làm giàu từ đồng ruộng quê hương
Nhờ năng động, dám nghĩ dám làm, chị Nguyễn Thị Nguyên, sinh năm 1980 ở thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh (Bắc Ninh) đã nỗ lực vượt khó; biết phát huy lợi thế, giá trị của đất đai, đồng ruộng, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Sinh ra trong một gia đình nghèo tại vùng quê thuần nông thôn, chị Nguyễn Thị Nguyên sớm thấm thía nỗi vất vả, cơ cực của người nông dân. Năm 1999, chị lập gia đình cùng anh Trần Văn Bình, sinh năm 1976 là người cùng thôn cũng xuất thân trong một gia đình nông dân. Ba người con lần lượt ra đời, cuộc sống khó khăn càng khiến anh chị nung nấu quyết tâm vươn lên làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Chị Nguyên chia sẻ : “Nghĩ thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm thì không dễ dàng. Vợ chồng tôi học hành ít, vốn liếng không có, nhưng luôn tâm niệm kiên trì thì sẽ thành công”.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyên kiểm tra ruộng khoai lang chuẩn bị thu hoạch.
Chặng đường mưu sinh của vợ chồng chị bắt đầu từ những công việc giản đơn. Chồng đi lái xe thuê, vợ làm ruộng, làm may, tích cóp từng đồng vốn ít ỏi. Sau này, khi đã có chút dư dả, anh chị mạnh dạn đầu tư mua xe làm dịch vụ chở khách. Khi thị trường bão hòa, anh Bình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, chị Nguyên ở nhà xoay xở đủ nghề như: Thu mua phế liệu, mở cửa hàng nước giải khát, đầu tư khu vui chơi cho trẻ em…Với phương châm “không ngại việc, không ngại khó”, vợ chồng chị vừa học vừa làm, không ngừng tìm cách phát triển kinh tế. Nhờ vậy, kinh tế gia đình anh chị dần ổn định, có của ăn của để.
Trước thực trạng đất nông nghiệp bỏ hoang do người dân chuyển sang làm công nhân, không cam chịu ruộng đồng hoang hóa, chị Nguyên cùng chồng chủ động đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm các mô hình nông nghiệp, tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Năm 2019, vợ chồng chị Nguyên tiên phong thuê 10 ha ruộng của hơn 200 hộ dân trong thôn để xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn”, canh tác nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại.
Sau khi có đất, anh chị tập trung cải tạo đồng ruộng, thuê máy vét đất, tạo mặt bằng, đổ đất phù sa. Đồng thời đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động, máy móc cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch. Cánh đồng của gia đình chị “mùa nào thức nấy”, từ hành, tỏi, khoai lang, khoai tây, đỗ tương, dưa hấu, dưa lê, củ đậu, sắn dây đến đào Tết, các loại rau màu. Ngoài ra, gia đình chị Nguyên còn tận dụng 1 ha ruộng trũng để trồng sen. Nhờ hiệu quả sản xuất vượt trội, năm 2020, anh chị thành lập Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Đại An. Sản phẩm "Tỏi khô Đại An -Trung Kênh" được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, góp phần đưa nông sản quê hương vươn ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Mô hình không chỉ mang lại nguồn thu bền vững, mà còn tạo việc làm ổn định cho 15-20 lao động địa phương, thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.
Chia sẻ về những khó khăn, chị Nguyên cho biết: “Làm nông nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Vốn đầu tư lớn lên tới gần 4 tỷ đồng, riêng tiền thuê đất và nhân công mỗi năm khoảng 600 triệu đồng, chưa kể chi phí giống, phân bón, vật tư… Tuy được hỗ trợ một phần từ chính sách của Nhà nước, áp dụng máy móc giúp giảm công sức nhưng làm nông nghiệp ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, thiên tai. Nếu không có tính toán kỹ càng và kiên trì thì rất khó để trụ vững”. Chị cũng bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hướng dẫn khoa học kỹ thuật và bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản để nông dân yên tâm đầu tư, gắn bó lâu dài với nghề.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/lam-giau-tu-dong-ruong-que-huong-postid427031.bbg