Lam lũ cảnh mẹ góa nuôi 3 con thơ dại vì chồng ra đi trên đường tìm việc

Chồng tử vong vì tai nạn giao thông trên đường đi xin việc làm, người phụ nữ dân tộc Nùng ở Quảng Ninh phải chật vật nuôi 3 con gái nhỏ, trong đó có một bé bị bệnh tim bẩm sinh.

Bố mất trên đường đi xin việc

Trong căn nhà nhỏ mới được xây ở thôn Tập Đoàn bằng nguồn xã hội hóa do chính quyền xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí (Quảng Ninh) huy động, chị Vy Thị Son (SN 1977) chia sẻ với PV Báo Giao thông về cuộc sống vất vả của 4 mẹ con sau khi chồng chị bị tử vong do tai nạn giao thông.

Bé Trần Thu Hương (12 tuổi) giúp mẹ dạy học, chăm em.

Bé Trần Thu Hương (12 tuổi) giúp mẹ dạy học, chăm em.

Chị Son kể, chị sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo có 7 anh, chị em tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Năm 2010, chị Son về chơi nhà cô em họ lấy chồng tại xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí. Tại đây, chị tình cờ quen anh Trần Văn Vượng kém 8 tuổi, rồi nên duyên chồng vợ.

Do gia cảnh nội, ngoại đều khó khăn, nên vợ chồng chị Son cưới nhau xong thì chỉ được bố, mẹ chồng cho một mảnh đất nhỏ để cất tạm căn nhà để ở. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi chị Son đẻ liên tiếp 3 cô con gái (cháu Trần Thị Phương Thảo SN 2012; cháu Trần Thị Hương SN 2013 và cháu Trần Thị Huyền SN 2017).

Ngày ngày, để kiếm cơm cho gia đình, anh Trần Văn Vương phải đi làm thuê đủ nghề từ khai thác gỗ rừng, phát đồi đến phụ xây. Bản thân chị Son thì cũng ai thuê gì làm nấy, kiếm mỗi ngày 100-200 nghìn đồng...

"Cuộc sống tuy có khó khăn, nhưng anh ấy rất chịu khó, lại rất thương vợ, con cứ nghe ở đâu có người cần thuê là đến ngay. Sáng hôm ấy, trung tuần tháng 7/2022, anh ấy nghe ở thành phố có người cần tuyển lao động tự do, nên bảo với vợ là ra hỏi xem thế nào. Trước khi đi, anh ấy còn ôm út vào lòng nựng "bố sắp xin được việc làm rồi, khi có lương, bố sẽ mua sữa cho con nhé!", chị Son nhớ lại.

Tầm hơn 4h chiều hôm ấy, khi chị Sơn đang nhặt rau chuẩn bị bữa cơm chiều thì có người báo tin, anh Vượng tử vong do ngã xe vào thành cầu khi trên đường về nhà.

"Tôi quỵ ngã khi nghe tin. Nhưng đau thương đến mấy thì cũng phải đứng dậy mà sống, vì tôi còn ba đứa con nhỏ. Kể từ ấy, ba đứa nhỏ chỉ còn dựa vào mẹ, trong khi mẹ không có việc làm ổn định, nên rất vất vả", chị Son buồn rầu.

Bố mất, mẹ tối ngày đi làm kiếm cơm, Trần Thị Phương Thảo, con gái lớn của chị Son năm nay 13 tuổi phải quán xuyến nhà cửa, chăm sóc các em. Cả ba đứa trẻ đều gày gò, nhỏ bé so với tuổi.

Con gái lớn chị Son hàng ngày thay mẹ chăm lo việc gia đình.

Con gái lớn chị Son hàng ngày thay mẹ chăm lo việc gia đình.

"Chúng cháu thương mẹ lắm. Nhất đầu năm học mới, cháu thấy mẹ đôn đáo vay mượn mua đồ học tập, tiền đóng học, cháu chỉ ước mình lớn thật nhanh để đi làm giúp mẹ nuôi hai em ăn học", Thảo tâm sự.

Đau đáu nỗi lo tiền chữa bệnh cho con

Chị Trần Thị Thùy Dương, công chức Thương binh - Xã hội xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, chia sẻ: Hộ chị Son thuộc diện khó khăn nhất của xã và là đối tượng bảo trợ xã hội.

Trước đây, mấy mẹ con chị Son phải ở trong căn hộ dột nát, trong nhà không có vật dụng gì trị giá tới hơn triệu đồng, trừ chiếc xe máy cà tàng. Năm 2022, thực hiện chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã đã huy động được hơn 115 triệu đồng để giúp chị Son làm căn nhà mới.

"Vào dịp Tết, 1/6 hay Trung thu, chính quyền địa phương, thôn đều có phần quà hỗ trợ các con chị Son. Tuy nhiên, hoàn cảnh nhà chị Son rất ngặt nghèo vì để xây nhà mới, ngoài khoản hỗ trợ của xã, chị Son còn phải vay mượn nhiều. Bé thứ hai nhà chị Son lại mắc bệnh tim. Do vậy, chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để chị Son có điều kiện tốt hơn để nuôi 3 con gái nhỏ ăn học", chị Dương bày tỏ.

Dù không phải sống trong cảnh nhà dột nát nữa, nhưng chị Son lại đang lo lắng khoản tiền nợ và tiền chữa trị bệnh tim cho con.

Dù không phải sống trong cảnh nhà dột nát nữa, nhưng chị Son lại đang lo lắng khoản tiền nợ và tiền chữa trị bệnh tim cho con.

Nghe cán bộ xã nói vậy, chị Son cho biết thêm, từ ngày được hỗ trợ làm căn nhà mới, 4 mẹ con không còn phải sống trong cảnh lo nhà sập mỗi khi mưa bão. Thế nhưng, để làm được căn nhà này, chị Son phải vay mượn thêm gần 200 triệu đồng

"Tôi đi làm phụ hồ thuê, nhưng địa bàn xã rất ít công trình xây dựng, nên phải đi xa vài chục cây số mới đến chỗ làm, vì thế trừ tiền xăng xe mỗi tháng chỉ còn vài triệu đồng. Nợ còn đầy đó, mà mới đây cháu Hương bỗng phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh, cần sớm phải được điều trị. Bình thường lo cho các con ăn học đã nhọc nhằn, giờ chồng chất khó khăn...", chị Son nói như khóc.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Son, xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ mẹ con chị Son ở Quảng Ninh.

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/lam-lu-canh-me-goa-nuoi-3-con-tho-dai-vi-chong-ra-di-tren-duong-tim-viec-192240718180914168.htm