Làm rõ vụ tai nạn khiến hai du khách nước ngoài tử vong

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng du khách Đức tử vong.

Chiều 20/2, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Trung tâm y tế huyện Đắk Glei hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể vợ chồng du khách người Đức tử vong do tai nạn xuống TP Đà Nẵng bảo quản.

Ngoài ra, Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum đang làm việc với lãnh sự quán Đức tại TP.HCM để liên lạc với người thân của 2 du khách.

Cùng ngày, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã có văn bản gửi Ban ATGT tỉnh Kon Tum đề nghị làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người nước ngoài tử vong.

Khoảng 14h ngày 19/2, anh Johann Maximilan Hannig (32 tuổi) chở vợ là chị Jasmin Hannig (30 tuổi, cùng quốc tịch Đức) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Kon Tum đi Đà Nẵng.

Khi xe máy đến địa phận xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, thì va chạm với ôtô tải lưu thông hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong.

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T. Đ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T. Đ.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, đây là một trong nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến việc người nước ngoài thuê, điều khiển môtô, xe máy tham gia giao thông tại Việt Nam.

Do đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Ban ATGT tỉnh Kon Tum chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý hậu quả vụ việc theo quy định. Ưu tiên giúp đỡ gia đình, người thân của nạn nhân và các cơ quan ngoại giao Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác minh giấy phép lái xe của người điều khiển theo quy định của Luật giao thông đường bộ. Làm rõ trách nhiệm của cơ sở cho nạn nhân thuê xe trong việc thực hiện quy định về giao phương tiện cho người điều khiển phải có giấy phép lái xe phù hợp; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lam-ro-vu-tai-nan-khien-hai-du-khach-nuoc-ngoai-tu-vong-post1049447.html