Lâm Thị Reo–người 'bắc cầu' giữa tâm dịch

Giữa tháng 7.2021, huyện Dương Minh Châu trở thành một trong những 'điểm nóng' của dịch bệnh Covid-19 với hàng trăm ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, Suối Đá là xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trở thành 'tâm dịch', đặc biệt là khu vực sinh sống của tộc người Tà Mun ở ấp Tân Định 2.

Vợ chồng chị Lâm Thị Reo và Cao Văn Ken. Ảnh tư liệu

Vợ chồng chị Lâm Thị Reo và Cao Văn Ken. Ảnh tư liệu

Người Tà Mun ấp Tân Định 2 sinh sống chủ yếu ở các tổ 9, 10 và 17 với 94 hộ, 318 nhân khẩu, hầu hết là hộ cận nghèo, sống nhờ làm mướn hoặc chăn nuôi nhỏ lẻ. Đại dịch hoành hành, chỉ ở khu vực tộc người Tà Mun đã có hơn 50 ca nhiễm Covid-19, hàng chục người thuộc nhóm nguy cơ cao phải thực hiện cách ly tập trung. Ngành chức năng và chính quyền địa phương đã phải phong tỏa, cách ly và giám sát toàn bộ khu vực này.

Trong tình cảnh đầy khó khăn đó, chị Lâm Thị Reo, con em tộc người Tà Mun, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Suối Đá - như “con thoi”, làm cầu nối giữa chính quyền địa phương và tộc người Tà Mun, tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Bà Hà Thị Huế Nhung- Chù tịch UBND xã cho biết: “Hơn 3 năm qua, già làng Lâm Bế của tộc người Tà Mun ở ấp Tân Định 2 không may bị tai biến, nằm một chỗ. Trong tộc, chị Reo là đảng viên, đại biểu HĐND xã suốt 3 nhiệm kỳ, lại là Phó Chủ tịch Mặt trận, nên bà con nơi đây tín nhiệm yêu cầu chị Reo thay mặt già làng điều hành, hướng dẫn mọi mặt đời sống sinh hoạt của bà con trong tộc”.

Những ngày dịch bệnh, khu dân cư Tà Mun táo tán, người thì nhiễm Covid-19, người trở thành F1. Xét nghiệm, chị Lâm Thị Reo và chồng là anh Cao Văn Ken may mắn không nhiễm. “Trước đây, xóm còn có lực lượng ‘nòng cốt phong trào’ của tộc Tà Mun, giờ chỉ còn vợ chồng chị, vừa phải chăm lo cho gia đình mình, vừa phải dành thời gian tuyên truyền, động viên bà con bình tĩnh, không hoang mang, hốt hoảng. Ngoài ra, còn phải vận động bà con đeo khẩu trang, vệ sinh, sát trùng nhà cửa, vật dụng… thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Vợ chồng chị Lâm Thị Reo mang thực phẩm đến từng nhà.

Vợ chồng chị Lâm Thị Reo mang thực phẩm đến từng nhà.

Đôn đáo khắp nơi, khi thì lo hỗ trợ 2 chốt phong tỏa của ấp – “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, lúc lại ì ạch vận chuyển hàng hóa, thực phẩm phân phát cho từng nhà, đó là chưa kể việc phải nói “khô cả họng”, thuyết phục bà con giúp đỡ, lo rơm, cỏ, nước cho bầy bò của hàng chục hộ bị cách ly y tế không về chăm sóc được. Điện thoại chị gần như bận suốt, nếu không điện ra ngoài đề xuất hỗ trợ hay xin ý kiến lãnh đạo xã, thì người trong khu dân cư cũng í ới.

Huyện Dương Minh Châu đang ráo riết triển khai tiêm vaccine cho người dân, đặc biệt là vùng “tâm dịch” Suối Đá, trong đó có khu dân cư Tà Mun, ưu tiên tiêm các loại vaccine Pfizer và Moderna cho người trên 65 tuổi và người mắc bệnh mạn tính. Rồi dịch bệnh cũng sẽ đi qua, điều mà tộc người Tà Mun ở ấp Tân Định 2 sẽ nhớ mãi, chính là tấm lòng, sự quả cảm của chị Lâm Thị Reo trong những thời khắc khó khăn và nguy hiểm nhất.

Hoa Hiệp

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/lam-thi-reo-nguoi-bac-cau-giua-tam-dich-a135459.html