Làm văn hóa – xã hội là làm bằng trái tim và trách nhiệm
Hơn 15 năm gắn bó với chính quyền địa phương, ông Nguyễn Phong Phú – Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Trảng Dài (Đồng Nai), không chỉ tổ chức những hoạt động 'Mừng Đảng – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026' rộn ràng sắc màu, mà còn kiên trì xây dựng nền tảng văn hóa đô thị bằng tinh thần gần dân, hiểu dân và hành động vì dân.
Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phong Phú – Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Trảng Dài (Đồng Nai) về hành trình hơn 15 năm với những dấu ấn trong chuỗi hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
PV: Nhìn lại chặng đường công tác từ năm 2011 đến nay, điều gì định hình rõ nhất phong cách làm việc của ông?
Ông Nguyễn Phong Phú: Tôi trưởng thành từ môi trường quân sự, từng làm Chỉ huy trưởng Quân sự phường Tam Hiệp từ năm 2011. Môi trường đó rèn cho mình tính kỷ luật, sự quyết đoán và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm. Nhưng làm chính quyền cơ sở ngoài kỷ luật còn phải lắng nghe và thấu hiểu dân.
Giai đoạn 2016–2025, khi làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp, tôi học được rằng mọi chủ trương nếu không xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân thì khó bền vững. Chính vì vậy, tôi luôn giữ nguyên tắc: phải xuống cơ sở, phải nghe dân nói trước khi quyết định.

Ông Nguyễn Phong Phú – Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Trảng Dài, Đồng Nai. Ảnh: N.L
Khi được điều động về phường Trảng Dài từ tháng 7/2025, sau khi hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác ở cấp phường, ông có gặp áp lực trong công tác không?
- Áp lực chắc chắn có. Phường Trảng Dài là địa bàn đông dân, tốc độ đô thị hóa nhanh. Tôi lần lượt đảm nhiệm Chánh Văn phòng UBND phường, rồi Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội và từ tháng 1/2026 đến nay là Trưởng phòng Văn hóa và Xã hội. Mỗi vị trí đều cho tôi góc nhìn khác nhau về quản lý địa phương.
Nhưng tôi nghĩ, dù ở vị trí nào cốt lõi vẫn là phục vụ nhân dân. Khi mình giữ được mục tiêu đó công việc sẽ có hướng đi rõ ràng.
Năm 2026, chuỗi hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân Bính Ngọ” của phường được tổ chức khá quy mô. Ông có thể chia sẻ thêm?
- Chúng tôi xác định đây không chỉ là hoạt động phong trào, mà là dịp để kết nối cộng đồng và nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Hội thi trang trí cụm tiểu cảnh tại Chợ hoa Xuân thu hút nhiều khu phố, đơn vị, trường học tham gia. Các chủ đề như “Xuân yêu thương”, “Tết xưa”, “Việt Nam quê hương tôi” được thể hiện bằng vật liệu thân thiện môi trường, có tính sáng tạo cao.
Hội thi gói, nấu bánh chưng – bánh tét và trang trí bàn thờ gia tiên cũng tạo không khí rất ấm áp. Chúng tôi không chỉ chấm đẹp hay xấu, mà quan tâm đến ý nghĩa văn hóa, sự gắn kết tập thể và tinh thần giữ gìn truyền thống trong đời sống cộng đồng.
Đặc biệt, Hội thi trang trí “Trụ sở, cổng chào Xuân Bính Ngọ 2026” lần đầu tổ chức đã tạo phong trào thi đua mạnh mẽ. 15 giải thưởng được trao cho các nhóm đối tượng, nhưng điều quan trọng hơn là diện mạo đô thị thay đổi rõ rệt; cờ hoa đồng bộ, tuyến đường sạch đẹp, người dân hào hứng tham gia.

Chuỗi hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” của phường Trảng Dài. Ảnh: N.L
Ông nhìn nhận vai trò của lĩnh vực văn hóa – xã hội trong phát triển đô thị hiện nay như thế nào?
- Nhiều người nghĩ văn hóa – xã hội là “mềm” nhưng thực ra đây là nền tảng. Nếu kinh tế là động lực phát triển thì văn hóa là gốc rễ để giữ sự ổn định và bản sắc.
Khi người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, treo cờ đúng quy định, tham gia phong trào văn hóa, chăm lo gia đình chính sách… thì đô thị sẽ phát triển bền vững hơn. Làm văn hóa – xã hội không phải chỉ tổ chức sự kiện, mà là tạo sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng.
Điều gì khiến ông tâm đắc nhất sau hơn 15 năm công tác ở cơ sở, gắn bó với người dân?
- Có lẽ sự tin tưởng của người dân. Tôi luôn tự nhắc mình, vị trí công tác có thể thay đổi, nhưng trách nhiệm với dân thì không. Khi người dân sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng chính quyền, đó là thành quả lớn nhất.
Tôi tin rằng, một cán bộ trưởng thành từ cơ sở phải giữ được sự gần dân. Không chỉ giải quyết công việc trên giấy tờ, mà phải hiện diện ở khu phố, lắng nghe và hành động kịp thời.
Ông kỳ vọng gì cho chặng đường sắp tới của phường Trảng Dài?
- Tôi mong phường Trảng Dài sẽ tiếp tục phát triển theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc và tinh thần đoàn kết. Mỗi cán bộ, mỗi người dân đều là một “tế bào” của cộng đồng. Khi từng “tế bào” khỏe mạnh thì cả địa phương sẽ phát triển bền vững.
Xin cảm ơn ông.












