Trung đoàn 3 (Sư đoàn 330, Quân khu 9): Nghe tiếng trống lân, thấy Tết đến gần
Những ngày cuối năm, sân Trung đoàn 3 (Sư đoàn 330, Quân khu 9) rộn ràng tiếng trống tập lân chờ đón Tết Nguyên đán. Sau giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ hăng say bước vào các buổi luyện tập. Dưới ánh chiều nhạt nắng, đầu lân đỏ, vàng nổi bật giữa màu áo xanh quân phục, hòa cùng nhịp trống dồn dập, làm bừng lên không khí xuân sôi nổi khắp doanh trại.
Năm nay, đội lân của Trung đoàn có nhiều điểm mới. Ngay từ khi xây dựng kế hoạch, đơn vị đã chủ động lựa chọn những “hạt nhân” là các đồng chí từng tham gia đội lân ở địa phương, có tay nghề và kinh nghiệm biểu diễn. Từ lực lượng nòng cốt đó, Trung đoàn tổ chức bồi dưỡng, truyền dạy lại cho những đồng chí khác, từng bước hình thành một đội lân đồng đều, gắn kết.
Không chỉ tập các bài truyền thống, đội lân năm nay còn dàn dựng thêm nhiều động tác kỹ thuật khó như leo cao, chồng người, lân song đấu... đòi hỏi sự chính xác và phối hợp tuyệt đối giữa các thành viên. Mỗi động tác nâng người, giữ thăng bằng đều được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ, dứt khoát của người lính.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 luyện tập múa lân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.
Hạ sĩ Triệu Ngọc Quý, người đảm nhiệm vị trí đầu lân, chia sẻ trong lúc nghỉ giải lao, mồ hôi còn đọng trên gương mặt: “Muốn bài lân hay thì các thành viên phải thật sự ăn ý. Người đánh trống giữ nhịp rất quan trọng, còn anh em trong lân phải cảm nhận được tín hiệu của nhau qua từng bước chân, từng nhịp thở. Lúc đầu còn vướng, chưa đều, nhưng càng tập càng hiểu nhau hơn, phối hợp cũng nhịp nhàng hơn”.
Không chỉ những thành viên trong đội lân mới hào hứng. Mỗi buổi tập đều thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đến xem, cổ vũ. Có người tranh thủ quay lại những khoảnh khắc đẹp, có người vỗ tay theo từng nhịp trống.

Đầu lân rực rỡ sắc đỏ, vàng nổi bật giữa sân doanh trại Trung đoàn 3 trong buổi tập chiều cuối năm.
Hạ sĩ Thạch Thành Đạt, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 4, Đại đội 6, Tiểu đoàn 312, tâm sự: “Dù không tham gia đội lân, tôi vẫn đều đặn có mặt sau giờ cơm chiều. Nghe tiếng trống là thấy Tết đến gần rồi. Nhìn anh em tập luyện khí thế, ai cũng vui lây. Doanh trại mấy hôm nay rộn ràng hẳn lên, cảm giác háo hức hơn hẳn so với mọi năm”.
Những buổi tập lân không đơn thuần là hoạt động văn hóa mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể lực, sự dẻo dai và tinh thần hiệp đồng. Trong từng nhịp trống, từng bước nhảy là sự tin tưởng, đoàn kết và trách nhiệm với tập thể. Đại úy Lý Bé Bình, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 312, Trung đoàn 3, cho biết thêm: “Ngoài tham gia các chương trình mừng Đảng - mừng Xuân trong đơn vị, đội lân Trung đoàn 3 còn tích cực luyện tập để sẵn sàng biểu diễn phục vụ bà con nhân dân nơi đơn vị đóng quân trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa hình ảnh người lính Trung đoàn 3 gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân”.
Tiếng trống lân rộn rã giữa những ngày giáp Tết không chỉ mang đến niềm vui, sự háo hức trong doanh trại mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. Từ thao trường đến sân tập lân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và nhiệt huyết tuổi trẻ, sẵn sàng chào đón năm mới với khí thế mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.












