Lan tỏa bài học về tính khiêm nhường và lòng vị tha

Trong lễ khai giảng, lãnh đạo Hệ thống giáo dục Lô-mô-nô-xốp (Nam Từ Liêm, Hà Nội) gửi gắm tới học sinh bài học về tính khiêm nhường, lòng vị tha.

Các em học sinh đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng ngay trong lễ khai giảng năm học mới.

Các em học sinh đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng ngay trong lễ khai giảng năm học mới.

Thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp bày tỏ niềm vui mừng trước sự tiến bộ của các em học sinh. Năm học mới 2024 – 2025, nhà trường tiếp nối chủ đề của năm học trước, định hướng cụ thể, gần gũi hơn nữa với nội dung: Lễ phép, kỷ luật, trách nhiệm.

Dù các em lựa chọn sẽ trở thành ai, sẽ làm gì thì mọi con đường đều có chung điểm xuất phát là sự tử tế, khiêm nhường. Với một bạn trẻ, những giá trị đó được khởi đầu từ cách sống lễ phép - luôn có thái độ đúng mực với người khác. Các em chủ động chào hỏi trong giao tiếp, nói chuyện từ tốn, biết lắng nghe và cẩn trọng trước khi phát ngôn.

 Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục Lô-mô-nô-xốp đánh trống khai trường.

Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục Lô-mô-nô-xốp đánh trống khai trường.

Giữa những thay đổi gấp gáp của cuộc sống, biến động không ngừng của xã hội, các em hãy tin rằng: sự tĩnh lặng trong suy nghĩ, nhã nhặn trong hành động sẽ tạo ra nét đẹp riêng của người Lô-mô-nô-xốp; bên cạnh sự hội nhập, sáng tạo mà chúng ta vẫn không ngừng theo đuổi.

 Thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp chia sẻ những suy nghĩ của mình với học trò trong thời khắc đầu tiên của năm học mới.

Thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp chia sẻ những suy nghĩ của mình với học trò trong thời khắc đầu tiên của năm học mới.

Khi biết sống lễ độ, các em sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn, được tôn trọng và yêu thương! Khi ứng xử lễ phép, có tinh thần kỉ luật và ý thức trách nhiệm sẽ giúp tất cả chúng ta giữ vững trật tự của tập thể, duy trì tốt đẹp mọi mối quan hệ. Ở đó, mỗi cá nhân sẽ tạo ra “hương sắc” riêng của mình, có thể là hoa hồng khoe sắc kiêu hãnh, nhưng cũng có thể là bông lúa mùa thu mộc mạc.

 Các em học sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp.

Các em học sinh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp.

Người xưa có câu: “Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu” - bông lúa đẹp nhất, phát triển đầy đủ nhất, nhiều hạt căng tròn nhất lại gắn liền với hình ảnh cúi đầu. Từ quy luật tự nhiên đó, các em có thể hiểu, sự trưởng thành thực sự của một con người là lúc ta biết sống lễ phép, khiêm nhường, vị tha.

Thầy luôn mong muốn các em đến trường với nụ cười rạng rỡ và trở về nhà cùng tinh thần vui vẻ, đó chính là hạnh phúc giản dị mà ý nghĩa nhất với các em, với bố mẹ và thầy cô giáo. Nhưng hạnh phúc ấy là do chính các em mỗi ngày vun trồng, bắt đầu từ những ứng xử đời thường bên người thân, thầy cô, bạn bè.

 Các thầy cô chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình.

Các thầy cô chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình.

"Các em hãy cứ yên tâm sống trọn vẹn những năm tháng tuổi hoa niên dưới mái trường Lô-mô-nô-xốp, nơi mà thầy cùng tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng lòng cam kết sẽ không có bạo lực học đường, không khói thuốc, không có gian lận trong thi cử; sẽ chỉ có tình yêu thương, lòng bao dung, sự thân ái, để mỗi học trò đều mạnh mẽ vươn lên, tiến bộ từng ngày! Thầy tin vào sự tử tế, nhân văn mà Nhà trường cùng gia đình luôn dành cho các em", thầy Tùng chia sẻ.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lan-toa-bai-hoc-ve-tinh-khiem-nhuong-va-long-vi-tha-post699530.html