Lan tỏa chương trình 'Mẹ đỡ đầu' ở vùng cao Lào Cai
'Mẹ đỡ đầu' là chương trình do Hội Phụ nữ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Lào Cai khởi xướng từ năm 2024, bắt đầu từ Đồn biên phòng Y Tý, rồi lan tỏa đến Đồn biên phòng Bát Xát, góp phần tiếp sức 'nâng bước chân' học sinh dân tộc ở vùng cao Lào Cai, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập.

46 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở biên giới Lào Cai đã có "Mẹ đỡ đầu" nhận nuôi dưỡng, chăm sóc. Ảnh: Lan Hương
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" tiếp sức cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn đến trường học tập
Tìm hiểu về mô hình "Mẹ đỡ đầu", chúng tôi đến thôn Vi Phái, xã biên giới Bát Xát gặp em Lò Văn Châu, dân tộc Giáy, khi em vừa đi học ở trường về. Mặt trời đã đứng bóng, Châu nhanh nhẹn nấu cơm rồi dọn mâm, xới cơm và gắp thức ăn cho ông và bà ngoại gần 70 tuổi, mắt đã mờ, sức khỏe yếu.
Nhìn cách Lò Văn Châu chăm chút ông bà ngoại của mình đầy hiếu thảo, càng thêm chạnh lòng cho hoàn cảnh của em, bố mẹ Châu đã bỏ nhau và rời khỏi địa phương từ khi em còn rất nhỏ,ông bà ngoại đón em về nuôi.
Trong tâm trí của Lò Văn Châu chỉ "lờ mờ" hình ảnh người cha và người mẹ gầy yếu với bao nỗi vất vả, nghèo đói vây quanh. Có lẽ vậy mà họ bỏ làng ra đi… Từ đó đến nay, ông bà ngoại là chốn nương tựa của Châu. Nhưng do tuổi cao, sức yếu lại đau ốm liên miên nên hoàn cảnh sống của em cùng với ông bà ngoại rất khó khăn, có khi "đứt bữa" phải nhờ vào chính quyền địa phương và bà con trong thôn hỗ trợ. Vì vậy, việc đến lớp học tập với Châu khó như "con đường đá dốc" gập gềnh, khúc khuỷu mà em phải vượt qua mỗi ngày…
Được sự giúp đỡ của Đồn biên phòng Bát Xát và các nhà hảo tâm, Lò Văn Châu đã được nhận hỗ trợ theo chương trình "Mẹ đỡ đầu" với số tiền 500.000 đồng/tháng. Với nhiều gia đình số tiền trên không lớn, song đối với Châu thì đó là khoản kinh phí đáng kể giúp em mua sách vở, tiếp sức cho em đến trường học chữ, rèn người để sau này trở thành người có văn hóa, hiểu biết để xây dựng cuộc sống tốt hơn.
"Em rất biết ơn các cô bác, các chú bộ đội Đồn biên phòng Bát Xát đã hỗ trợ, tiếp sức cho em được tiếp tục đến trường học tập. Em hứa sẽ cố gắng học tốt, rèn luyện bản thân để sau này vượt qua khó khăn, có cuộc sống tốt hơn" – Lò Văn Châu bộc bạch nỗi lòng mình.

Nhà hảo tâm thuộc chương trình "Mẹ đỡ đầu" trao quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: Lan Hương
Ở thôn Tả Ngảo, xã Bát Xát, chúng tôi hỏi chuyện chị Tẩn Tả Mẩy, dân tộc Dao là người mẹ đơn thân, hiện đang nuôi 3 con đang tuổi ăn, học. Ruộng canh tác ít, chị Tẩn Tả Mẩy phải làm thuê nhiều việc để có thêm thu nhập lo đời sống cho các con. Cuộc sống thiếu thốn, vất vả quanh năm, nhiều lúc chị Mẩy đã suy nghĩ cho đứa con lớn nghỉ học phụ giúp việc nhà và chăm em để mẹ đi làm.
Trong lúc khó khăn nhất, chị Mẩy được cán bộ Đồn Biên phòng Bát Xát thăm hỏi, động viên, phân tích "điều hơn lẽ thiệt" nếu trẻ em không được đến trường học tập, rèn luyện đầy đủ. Chị Mẩy đã hiểu ra, quyết tâm "gồng gánh" để cho các con được đến trường học tập.
Chia sẻ khó khăn, sát cánh cùng gia đình chị Mẩy vượt qua khó khăn, Đồn biên phòng Bát Xát đã hỗ trợ lương thực, đồng thời nhận cháu Lò Mùi Chày (con đẻ của chị Mẩy) vào chương trình "Mẹ đỡ đầu". Cháu Chày được nhận hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, số tiền hỗ trợ ý nghĩa đã phần nào giúp gia đình cháu vơi bớt khó khăn, tiếp sức giúp cháu đến trường học hành.
Trung tá Phạm Hồng Thi - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bát Xát cho biết: Để chương trình được triển khai hiệu quả, đúng với mục tiêu đề ra, hằng tháng, cán bộ Đồn biên phòng sẽ trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ cho các cháu; phối hợp chặt chẽ với các nhà trường theo dõi, động viên các cháu trong quá trình học tập, rèn luyện.

Niềm vui của cậu bé dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được nhận "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: TL
Các thông tin về việc triển khai mô hình, các trường hợp được giúp đỡ cũng được Đồn biên phòng trao đổi thường xuyên với các nhà hảo tâm. Tùy theo điều kiện thực tế, Đồn biên phòng tổ chức cho các nhà hảo tâm và các cháu được nhận hỗ trợ trong chương trình gặp mặt trực tiếp để trò chuyện, chia sẻ, gắn kết tình cảm yêu thương.
Lan tỏa chương trình "Mẹ đỡ đầu" ở Lào Cai
Ở Lào Cai, không chỉ có phụ nữ mới là "mẹ đỡ đầu" mà có cả những người đàn ông cũng góp công, góp của cho chương trình giàu nhân ái, trở thành "Bố đỡ đầu" của các em học sinh dân tộc thiểu số nơi vùng cao.
Đến Đồn biên phòng Y Tý, chúng tôi có dịp gặp gỡ ông Bùi Thế Hiệp là một nhà hảo tâm tự nguyện từ Hà Nội đem theo những phần quà rất thiết thực như lương thực, quần áo ấm, giày dép… để trao cho các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
Ông Bùi Thế Hiệp chia sẻ: "Các cháu là con em đồng bào dân tộc ở địa phương, sau này sẽ là chủ nhân của vùng đất biên giới của đất nước. Đa số có hoàn cảnh éo le nên nguy cơ bỏ học rất cao.Tôi thấy mình cần có trách nhiệm và chia sẻ tình thương yêu với các cháu".
Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Mạch – Đồn trưởng Đồn biên phòng Y Tý, mô hình "Mẹ đỡ đầu" tại Đồn Biên phòng Y Tý ra mắt vào ngày 1/6/2024. Đây là sáng kiến nhằm hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.
Mô hình này kết nối các nhà hảo tâm, trở thành "người mẹ" hoặc "người cha" đỡ đầu, mang đến cho trẻ em một mái ấm và sự sẻ chia. Đối tượng thụ hưởng là học sinh, con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ.
Tính đến nay, đã có 28 hộ gia đình hảo tâm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bắc Giang, Nghệ An... nhận đỡ đầu 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Y Tý, với mức hỗ trợ mỗi em 500 nghìn đồng/tháng.
Việc hỗ trợ được các nhà hảo tâm cam kết thực hiện đến khi các cháu tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cao đẳng, đại học và kết nối, giới thiệu việc làm cho các cháu sau này.

Trao quà hỗ trợ cho các em học sinh tại lễ ra mắt chương trình "Mẹ đỡ đầu" ở Đồn biên phòng Y Tý (Lào Cai). Ảnh: Lan Hương
Tính chung cả Đồn biên phòng Bát Xát, chương trình "Mẹ đỡ đầu" ở Lào Cai hiện đang nhận hỗ trợ cho 46 em học sinh, đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Dao, Giá, Hà Nhì. Qua đó, tiếp sức cho các em trên con đường học tập, phấn đấu trở thành những công dân hữu ích cho gia đình và xã hội.
Rời Y Tý trong chiều mù sương cuối thu, chúng tôi thấy ấm áp và thân thương ba tiếng "Mẹ đỡ đầu" kết nối vòng tay lớn, lan tỏa yêu thương dành cho con trẻ - những công dân tương lai ở vùng đất biên giới này.











