Lan tỏa chương trình yêu thương 'Mẹ đỡ đầu' với trẻ em nghèo, mồ côi ở Tây Ninh

Sau hơn hai năm thực hiện chương trình 'Mẹ đỡ đầu' do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh đã nhận đỡ đầu cho 28 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' đã và đang là hành trình lan tỏa những yêu thương.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cả nước có hơn 23.000 người tử vong. Tại tỉnh Tây Ninh có 41 trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của cha mẹ, người thân. Nỗi đau mất cha mẹ, người thân đối với các em nhỏ là quá lớn, không thể bù đắp được. Đặc biệt, các em ở những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống rất bấp bênh, tương lai phải đối mặt với nhiều thử thách. Hơn lúc nào hết, các em rất cần nhận được sự quan tâm đặc biệt, hỗ trợ chăm lo vật chất và tinh thần trong thời gian dài.

Nhận thấy ý nghĩa nhân văn, cao đẹp của chương trình, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có người thân bị mất do dịch bệnh. Kế hoạch này đã được triển khai, thực hiện hiệu quả, thiết thực và sâu rộng đến 15 Hội Phụ nữ trực thuộc và 9 Hội Phụ nữ Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Trường hợp đầu tiên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh nhận đỡ đầu là cháu Trần Thị Trâm Anh (SN 2018, ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu). Mẹ cháu Trâm Anh mất do dịch bệnh. Do vậy, cháu sinh sống cùng cha ruột. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh đến thăm và trao tặng sổ tiết kiệm 20 triệu đồng từ quỹ “Nuôi heo đất” để giúp cháu Trâm Anh có động lực, vươn lên trong cuộc sống.

Là con đỡ đầu của Hội Phụ nữ Công an TP Tây Ninh, cháu Lê Quốc Trung (SN 2016) cùng gia đình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Cha ruột cháu Trung mất do dịch bệnh, nên gia đình mất đi trụ cột của gia đình. Hằng ngày, cả gia đình cháu Trung đều trông chờ vào số tiền ít ỏi từ tiệm tạp hóa nhỏ của mẹ cháu. Biết được hoàn cảnh trên, Hội Phụ nữ Công an TP Tây Ninh đã nhận hỗ trợ cháu Trung theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”, để tiếp thêm động lực cho cháu đến trường. Được biết, trước đó, Hội Phụ nữ Công an thành phố Tây Ninh cũng đã nhận nuôi anh của cháu Trung cho đến khi vào đại học năm 2023.

Chị Giảng Thị Lánh (mẹ cháu Trung, ngụ phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh), xúc động: “Dịch bệnh đi qua để lại nỗi mất mát rất lớn đối với gia đình. Hội Phụ nữ Công an TP Tây Ninh đã có giúp đỡ cho con mình trong 2 năm. Đến nay, cháu Toàn đang học đại học. Chương trình tiếp tục hỗ trợ cháu Trung đang học lớp 2. Tôi chân thành cảm ơn tình cảm của CBCS Công an tỉnh Tây Ninh nói chung, CBCS Công an TP Tây Ninh nói riêng…”.

Hội Phụ nữ Công an TP Tây Ninh thăm hỏi, tặng quà cháu Lê Quốc Trung.

Hội Phụ nữ Công an TP Tây Ninh thăm hỏi, tặng quà cháu Lê Quốc Trung.

Cháu Nguyễn Gia Lạc (SN 2013, ngụ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng) là một trường hợp đặc biệt mà Hội Phụ nữ Công an thị xã Trảng Bàng nhận đỡ đầu. Cháu Lạc mồ côi cả cha lẫn mẹ và sống với bà ngoại. Cứ nghĩ rằng những ngày tháng sau này cháu Lạc sẽ được sống trong vòng tay yêu thương, chở che của bà ngoại. Nhưng một lần nữa, cháu Lạc lại mất đi chỗ dựa còn lại. Bà ngoại cháu bị bệnh hiểm nghèo và mất cách đây hơn hai tháng. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của chương trình “Mẹ đỡ đầu”, cháu Lạc đã cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn và học giỏi. Cháu Lạc, một trong 150 học sinh vinh dự được tham gia chương trình “Trại hè yêu thương” do Bộ Công an tổ chức tại TP Hà Nội.

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thảo, Hội Phụ nữ Công an thị xã Trảng Bàng, cho biết: “Thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an thị xã Trảng Bàng đã thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, cũng như quan tâm động viên tinh thần cho cháu Lạc. CBCS dành nhiều thời gian để quan tâm cháu Lạc tạo cho cháu có cảm giác như đang có mẹ, gia đình ở bên cạnh để luôn an tâm học hành thật tốt”.

Không may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa, cháu Phan Tấn Phát (SN 2014, ngụ ấp Phước Tân, xã Phan, huyện Dương Minh Châu) mang trong mình căn bệnh thiếu máu bẩm sinh khiến cơ thể cháu suy nhược, không nhanh nhẹn như các bạn. Mẹ cháu làm công nhân, còn cha ruột thì việc làm bấp bênh. Biết được hoàn cảnh trên, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng cháu Phát. Ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, mua sắm quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, bánh sữa thì các “Mẹ đỡ đầu” còn hỗ trợ cháu Phát kinh phí ăn học.

Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh đã nhận đỡ đầu cho 28 em, với tổng số tiền và hiện vật đã hỗ trợ hơn 160 triệu đồng. Có thể khẳng định, chương trình “Mẹ đỡ đầu” là một chương trình thực sự thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc và hành trình lan tỏa những yêu thương. Sự quan tâm, sẻ chia của những người “Mẹ đỡ đầu” là nguồn động viên, khích lệ to lớn, tạo động lực và niềm tin cho các con cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Thiếu tá Nguyễn Thị Tố Nguyên, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, vận động những nhà hảo tâm để chăm lo cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi. Từ đó, giúp các cháu vững bước đến trường, vui chơi như các bạn đồng trang lứa. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Qua đó, cán bộ, hội viên phụ nữ ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của trẻ em...

C.Bình-N.Minh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/lan-toa-chuong-trinh-yeu-thuong-me-do-dau-voi-tre-em-ngheo-mo-coi-o-tay-ninh-i742447/