Lan tỏa cuộc thi viết về tình người nơi tuyến đầu chống dịch

'Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19' là chủ đề cuộc thi được Ban quản trị trang fanfage 'Tự hào Bình Phước' tổ chức. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, lan tỏa và tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng, nhất là những người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ở tuyến đầu.

Mỗi bài viết dự thi là một câu chuyện cụ thể, gửi gắm tình cảm của tác giả đối với sự tận tụy, hy sinh quên mình của lực lượng đang ngày đêm phòng, chống dịch. Đó còn là những câu chuyện về sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức vào cuộc chiến chống dịch.

Trân trọng, cảm kích các lực lượng chống dịch

Thấy được sự vất vả của đoàn viên thanh niên địa phương khi thực hiện “gian hàng 0 đồng”, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Nguyễn Thị Huyền Trang, đoàn viên Đoàn phường Thác Mơ, TX. Phước Long đã gửi vào bài viết bằng tất cả sự trân trọng, cảm kích đối với hoạt động của tuổi trẻ địa bàn. Đồng thời, mong muốn lớn nhất của Trang khi viết bài “Yêu thương mùa dịch” không chỉ tham gia cuộc thi mà còn kết nối nhiều hơn những tấm lòng thơm thảo đến với người dân khó khăn.

Trang chia sẻ: Đoàn viên phường Thác Mơ đã có những đóng góp cho hoạt động hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm các gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Em viết bài dự thi không chỉ nói về hoạt động của các bạn mình mà cũng nhằm kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ thêm để hoạt động ngày càng lan tỏa, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn. Khi được đoàn viên phát quà, dù lớp khẩu trang che đi nụ cười trên gương mặt nhưng niềm vui vẫn ánh lên đôi mắt của những người được nhận quà, họ rất vui và xúc động.

Tham gia cuộc thi với bài viết “Yêu thương mùa dịch”, Nguyễn Thị Huyền Trang bày tỏ sự trân trọng, cảm kích đối với hoạt động của tuổi trẻ địa bàn, đồng thời mong muốn kết nối nhiều hơn những tấm lòng thơm thảo đến với người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch - Ảnh: trương hiện

Tham gia cuộc thi với bài viết “Yêu thương mùa dịch”, Nguyễn Thị Huyền Trang bày tỏ sự trân trọng, cảm kích đối với hoạt động của tuổi trẻ địa bàn, đồng thời mong muốn kết nối nhiều hơn những tấm lòng thơm thảo đến với người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch - Ảnh: trương hiện

Trước sự vất vả của các lực lượng tình nguyện đang ngày đêm chống dịch đã thôi thúc bà Hồ Thị Kim Sương, khu phố 2, phường Thác Mơ viết tác phẩm dự thi “Khu trưởng của tôi”. Với bà Sương, tham gia cuộc thi không phải hy vọng vào giải thưởng mà để thể hiện tình cảm của bản thân đối với các lực lượng tuyến đầu cũng như gửi gắm niềm tin địa phương sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19. Bà Sương bày tỏ: Tôi nghĩ những tấm gương vì cộng đồng, những hành động đẹp chung sức phòng, chống dịch sẽ lan tỏa nhiều hơn trong xã hội. Do đó, tôi viết bài dự thi chỉ muốn nhân lên tinh thần tương thân, tương ái đối với bà con mình, cổ vũ những người làm công việc ở tuyến đầu chống dịch.

Không chỉ riêng 2 tác giả nêu trên mà đa số tác giả tham gia cuộc thi đều bắt đầu từ ấn tượng, cảm kích đối với sự nhiệt tình và hy sinh của những người tham gia cuộc chiến chống Covid-19, dù là tuyến đầu hiểm nguy hay hậu phương thầm lặng.

Bao nhiêu tác phẩm bấy nhiêu tấm lòng

Các bài viết dự thi là những bài thơ, dòng văn, hình ảnh của những tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Đúng như tiêu chí cuộc thi, các bài viết đều mang tính nhân văn, lan tỏa tình yêu thương, hành động đẹp trong bối cảnh cả tỉnh đang huy động các nguồn lực phòng, chống dịch.

Mỗi bài viết dự thi là một câu chuyện cụ thể, gửi gắm tình cảm của tác giả đối với sự tận tụy của lực lượng đang ngày đêm phòng, chống dịch. Trong ảnh: Một bài viết dự thi được đăng trên fanpage “Tự hào Bình Phước”

Mỗi bài viết dự thi là một câu chuyện cụ thể, gửi gắm tình cảm của tác giả đối với sự tận tụy của lực lượng đang ngày đêm phòng, chống dịch. Trong ảnh: Một bài viết dự thi được đăng trên fanpage “Tự hào Bình Phước”

Em Phạm Ngọc Ánh ở khu phố 3, phường Long Thủy, TX. Phước Long vui vẻ cho biết: Em viết bài dự thi để bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng làm hậu cần. Bởi theo em, cuộc chiến nào cũng cần có sự hy sinh không chỉ ở tuyến đầu, mà còn đòi hỏi rất nhiều sự đóng góp của công tác hậu cần. Đối với cuộc chiến chống Covid-19 cũng vậy, không chỉ những y, bác sĩ ngày đêm chữa bệnh, thăm khám cho bệnh nhân hay chiến sĩ, tình nguyện viên ở các chốt mà những người phục vụ hậu cần cũng rất quan trọng.

Những bài viết dự thi sẽ được chọn đăng trên fanpage “Tự hào Bình Phước”. Theo quản trị viên trang này, cuộc thi được phát động từ đầu tháng 8-2021 và dự kiến kết thúc khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh lắng xuống. Đến nay sau 2 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 bài dự thi, các bài viết đều có tính sáng tạo, mang nội dung, thông điệp rõ ràng. Qua đó thể hiện tình yêu, niềm tin đối với quê hương, đất nước về công tác phòng, chống dịch; sự tri ân đối với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch, đem lại bình yên cho nhân dân.

Mỗi bài viết là một tấm lòng đáng trân trọng, thông điệp ý nghĩa của tác giả gửi đến cuộc thi. Điều này đã và đang góp phần lan tỏa những hành động đẹp, ý nghĩa về cuộc chiến với kẻ thù vô hình mang tên Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Anh Ngọc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/127479/lan-toa-cuoc-thi-viet-ve-tinh-nguoi-noi-tuyen-dau-chong-dich