Lan tỏa màu xanh hi vọng đến những phận đời kém may mắn
Từ một nhóm bạn trẻ cùng chung mong muốn sẻ chia, Thiên Đường Xanh Đà Lạt đã trải qua hơn 10 năm gắn bó với những hành trình thiện nguyện, mang theo 'màu xanh hi vọng' đến với người già, trẻ em và những phận đời kém may mắn khắp Lâm Đồng.
“Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là cùng nhau làm điều tử tế cho những ai cần giúp”, chị Nguyễn Thị Minh Uyên - Trưởng Nhóm Thiên Đường Xanh Đà Lạt chia sẻ. Từ ý nghĩ giản dị ấy, ngày 17/1/2013, nhóm ra đời khi một vài người bạn cùng chung tấm lòng bắt đầu những chuyến đi đầu tiên để sẻ chia với những người khó khăn quanh mình.

Khoảnh khắc sẻ chia mang lại niềm vui cho cộng đồng
Cái tên Thiên Đường Xanh, dịch từ cụm Blue Paradise, mang theo mong ước đem đến màu xanh hi vọng cho những mảnh đời bất hạnh và cùng nhau làm nên những điều ý nghĩa. Hiện tại, nhóm có hơn 20 thành viên thường xuyên hoạt động. Họ không lập quỹ riêng, không đóng góp định kỳ mà duy trì hoạt động bằng tinh thần tự nguyện và sự kêu gọi từ bạn bè, gia đình, các nhà hảo tâm. Từ năm 2015 đến nay, nhóm gây dựng Quỹ Gạo neo đơn, chọn ngày cuối tuần giữa tháng làm thời điểm đến thăm và trao quà cho các cụ già neo đơn. Hiện nay, có 25 cụ trong danh sách, có tháng lên đến 28 cụ. Mỗi phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, đôi khi có thêm tiền thuốc.
Ngoài việc chăm lo cho các cụ, nhóm còn duy trì nhiều chương trình gắn bó lâu năm. Ấm tình tết là hoạt động mở đầu mỗi năm với việc trao quà, áo ấm, mứt tết, trà và lì xì cho người già và hộ khó khăn. Nấu ăn yêu thương được tổ chức vào tháng 4 và tháng 11 tại các cơ sở nuôi dưỡng người tâm thần. Trung thu cho em mang niềm vui đến các trường tiểu học vùng ven, vùng sâu của Lâm Đồng. Nụ cười tháng mười trao học bổng cho học sinh vượt khó và bệnh nhi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng. Cùng với đó, các thành viên còn thực hiện những hoạt động bảo vệ môi trường, nhặt rác công cộng, vận động quyên góp viện phí cho bệnh nhân ung thư, tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.
Một trong những chương trình để lại nhiều cảm xúc nhất trong hành trình thiện nguyện của Thiên Đường Xanh Đà Lạt là 3 năm liền đến với phân hiệu Tân Phú, Trường Tiểu học Hiệp Thuận (xã Bảo Thuận). Ngôi trường nhỏ nằm tách biệt bên hồ thủy điện, quanh năm thiếu thốn, đường vào quanh co, mùa mưa lầy lội, nhiều học sinh phải lội suối để đến lớp. “Quãng đường từ quốc lộ vào trường khi ấy thật sự gian nan, có đoạn cả đoàn phải đi bộ, bùn đất bám đầy giày dép. Vậy mà ai cũng cười, chỉ mong sớm gặp các em. Giờ con đường đã được làm mới, các em được về trường chính học, đó là niềm vui lớn nhất với chúng tôi”, chị Uyên kể.
Cũng trong những chuyến đi như vậy, Thiên Đường Xanh Đà Lạt gắn kết thêm nhiều thành viên mới. Trong đó, chị Mai Thị Hạnh, nhân viên y tế, là một gương mặt năng nổ. Chị tham gia nhóm từ năm 2016 và vừa được tuyên dương là tình nguyện viên tiêu biểu năm 2025 của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng. “Trước hết, tôi cảm phục trước những việc nhóm làm. Nhìn thấy các bạn mang đến niềm vui cho người già, trẻ em, những người mắc bệnh tâm lý trong trại, tôi cảm thấy mình cũng muốn góp một phần nhỏ. Chỉ cần nấu một bữa ăn, gói quà hay cùng đi thăm hỏi, tôi đã thấy ấm lòng. Mỗi lần trao đi, mình cũng nhận lại thêm niềm tin và tình thương”, chị Hạnh chia sẻ.
Theo chị Nguyễn Thị Minh Uyên, điều giúp nhóm bền bỉ suốt hơn 12 năm qua chính là sự gắn bó và tin tưởng lẫn nhau. Chị Uyên cho biết: “Phần lớn chúng tôi là bạn bè từ thời học sinh, sau này mỗi người một nghề, có người đã lập gia đình, có cô là giáo viên nghỉ hưu. Mọi người cùng nhau duy trì hoạt động vì tình thân, vì niềm vui được sẻ chia. Các hoạt động của nhóm đều minh bạch, công khai, ai tham gia cũng hiểu rõ từng khoản đóng góp, từng phần quà đến tay người nhận. Chính sự tin cậy ấy khiến những chuyến đi trở thành điều thân thuộc trong cuộc sống của mỗi người”.
Năm 2025, Thiên Đường Xanh Đà Lạt được tuyên dương là tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng. Với các thành viên, đây là sự ghi nhận quý giá cho một hành trình dài mà họ đã cùng nhau vun đắp. “Chúng tôi không đặt mục tiêu lớn lao. Chỉ mong qua mỗi chương trình, thêm nhiều người nhìn thấy và cùng chung tay. Khi mỗi người góp một chút yêu thương, xã hội sẽ có thêm những mảnh ghép đẹp”, chị Uyên nói.












