Lan tỏa mô hình hay
Sáng 17-3, bà Hảo ở phố Lệ Mật đến chơi nhà bà Loan ở phố Đức Giang, cùng phường Việt Hưng. Hai bà trò chuyện rôm rả, đến gần trưa, bà Loan mời bạn:
- Trưa nay, bà ở đây ăn cơm với tôi cho vui. Tôi lên sân thượng hái nắm rau xuống nấu bát canh.
- Sân thượng nhà bà trồng được cả rau nữa à? - bà Hảo tò mò.
- Ừ, tôi trồng mấy năm nay rồi bà ạ. Bà lên sân thượng thăm vườn rau của tôi nhé - bà Loan vui vẻ nói.
Thấy căn nhà không mấy rộng rãi mà khoảng sân nhỏ lại được phủ kín bởi nhiều loại rau khác nhau trong những chiếc thùng xốp, thùng nhựa cũ, bà Hảo thực sự thích thú. Bà Hảo nói:
- Vườn rau của bà tươi tốt quá! Chắc bà cũng phải tìm hiểu cách trồng và chăm sóc thì mới được thế này chứ?
- Mấy chị em ở quanh đây lúc rảnh rỗi tự mở điện thoại lên mạng tìm hiểu rồi thực hành trồng trọt. Không những vậy, chúng tôi còn học được cách ủ rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón đấy bà ạ. Nhờ vậy mà đã giảm được rác thải, lại có phân bón cho rau - bà Loan hào hứng chia sẻ.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Hảo muốn chia sẻ mô hình hay và thiết thực của bà Loan. Bà Hảo mong rằng, mô hình trên sẽ được lan tỏa tới cộng đồng để bảo vệ sức khỏe của gia đình và thúc đẩy lối sống xanh, thân thiện với môi trường.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lan-toa-mo-hinh-hay-740937.html











