Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp Chủ Nhật Đỏ tại Học viện Hậu cần
Chương trình Chủ Nhật Đỏ năm 2025 với thông điệp 'Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi' diễn ra tại Học viện Hậu cần đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ và học viên tham gia hiến máu. Hơn 300 đơn vị máu đã được tiếp nhận tại chương trình.
Ngày 9/3, tại Hà Nội, Học viện Hậu cần phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Báo Tiền Phong tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ năm 2025 với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".
Dự chương trình có Thiếu tướng Lê Thành Long - Phó Chính ủy Học viện Hậu cần; Đại tá PGS.TS Vũ Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108; Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; nhà báo Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Thanh niên Báo Tiền Phong.

Thiếu tướng Lê Thành Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Lê Thành Long - Phó Chính ủy Học viện Hậu cần cho biết: Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp; có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và xã hội, tô thắm thêm truyền thống tương thân, tương ái, mang đậm tình yêu thương, nghĩa đồng bào của dân tộc Việt Nam. Hành động nhân văn đó không chỉ giúp mang lại sự sống cho người được truyền máu mà còn tốt cho sức khỏe của người hiến máu.
Hằngnăm, cán bộ, đoàn viên thanh niên Học viện đã hiến hàng trăm đơn vị máu. Năm 2024 hiến được 464 đơn vị máu, góp phần phục vụ cấp cứu và điều trị. Cùng với đó, tích cực chuẩn bị lực lượng hiến máu, tạo “ngân hàng máu sống”, sẵn sàng đáp ứng các tình huống xảy ra.
"Tôi tin tưởng rằng, ngay sau buổi phát động phong trào hôm nay, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, mỗi tổ chức đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện sẽ luôn sẵn sàng và hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện, làm sáng đẹp hơn phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; tình yêu thương và nghĩa đồng bào cao đẹp", Thiếu tướng Lê Thành Long bày tỏ.

Đại tá PGS.TS Vũ Ngọc Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhà báo Phạm Tuấn Anh trao tặng Kỷ niệm chương Chủ Nhật Đỏ tới Học viện Hậu cần.
Đại diện học viên tham gia hiến máu tại chương trình, hạ sĩ Lương Xuân Hải - đoàn viên Chi đoàn Lớp S330A, Liên Chi đoàn Đại đội 14, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 4, Học viện Hậu cần, bày tỏ: Tham gia hiến máu là một niềm hạnh phúc, cơ hội để mỗi chúng tôi được đóng góp vào sứ mệnh kết nối dòng máu Việt, lan tỏa “Giọt máu hồng” đến những cá nhân đang cần sự giúp đỡ.
"Thông điệp máu có thể chờ người bệnh, người bệnh không thể chờ máu đã gợi trong tôi và các bạn nhiều trăn trở, suy tư. Là những đoàn viên, thanh niên, chúng tôi luôn sẵn sàng hiến những giọt máu hồng với tất cả sự yêu thương dành cho đồng chí, đồng bào, những người cần tới giọt máu để duy trì sự sống", hạ sĩ Lương Xuân Hải nói.

Đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hậu cần, cùng đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa tham gia hiến máu tại chương trình.

Tại chương trình, đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Hậu cần, cùng đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa đã cùng lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, như "Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi", "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"...; đồng thời chìa cánh tay để hiến máu.
Đặc biệt, chương trình còn thu hút sự tham gia của người thân trong gia đình của nhiều cán bộ, giảng viên đang công tác ở các đơn vị của Học viện Hậu cần.



Các học viên, chiến sĩ hồ hởi tham gia hiến máu trong chương trình.


Anh Đặng Tuấn Anh - cán bộ trẻ của Học viện là một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu tại chương trình. Đây là lần thứ hai, Tuấn Anh tham gia hiến máu.

Học viên Nguyễn Anh Phong có lần đầu tiên hiến máu khi tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ. Sau những phút đầu hồi hộp, chàng học viên khóa 31 Học viện Hậu cần cảm thấy phấn khởi khi làm được điều ý nghĩa.

Cũng có lần đầu tiên hiến máu, hai học viên Lê Ngọc Ánh và Lê Quang Minh cùng chung cảm xúc hồi hộp và hạnh phúc thực hiện nghĩa cử cao đẹp. “Lần đầu tiên hiến máu của tôi càng thêm đặc biệt hơn khi được thực hiện trong môi trường quân ngũ và tại ngôi trường thân yêu”, nữ học viên Lê Ngọc Ánh nói.



Lãnh đạo Học viện Hậu cần và đại diện Ban Tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ và học viên tham gia hiến máu.

Vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Anh cùng công tác tại Học viện Hậu cần, hiến máu tại chương trình. Trong số nhiều lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp, đây là lần đầu tiên vợ chồng anh Hoàng Anh có dịp cùng nhau.

Vợ chồng anh Bùi Văn Đôn – chị Trịnh Thị Cẩm Anh có thêm lần hiến máu cùng nhau khi tham dự chương trình Chủ nhật Đỏ tại Học viện Hậu cần. Anh Đôn công tác tại Học viện Hậu cần, đã hơn chục lần hiến máu. Chị Cẩm Anh làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, đã 8 lần hiến máu. “Hiến máu không chỉ là giúp ích những người bệnh cần máu điều trị, còn cải thiện sức khỏe cho người hiến. Qua những lần hiến máu cùng nhau, chúng tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn và lan tỏa, gắn kết yêu thương trong gia đình hơn”, anh Đôn nói

Ban Tổ chức thăm hỏi động viên vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Anh tham gia hiến máu.

Ban Tổ chức thăm hỏi, động viên và chụp ảnh cùng ba mẹ con chị Phạm Thu Trang - cán bộ công tác tại Học viện Hậu cần, tham gia hiến máu tại chương trình.

Chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ năm 2025 tại Học viện Hậu cần đã tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.
