Lan tỏa nghĩa tình tháng 7

Gia đình anh Nguyễn Trường Nam (ngụ ấp Hiệp Điền, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) có cuộc sống rất khó khăn. Hai vợ chồng anh Nam phải gửi con nhỏ cho cha mẹ để lên TP Hồ Chí Minh kiếm sống. Gia đình luôn mơ ước có căn nhà mới khang trang hơn để thờ cúng bác ruột là liệt sĩ Nguyễn Văn Hai (chiến sĩ Công an xung phong tỉnh Bạc Liêu, hy sinh năm 1948).

Nay mơ ước ấy thành hiện thực khi gia đình anh được Công an tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” vào đúng dịp 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ. Anh Nam xúc động: “Bác tôi hy sinh trong chiến chống Pháp khi mới 18 tuổi, chưa lập gia đình. Nhận thờ cúng bác, vợ chồng tôi chỉ mong mỏi có được căn nhà ấm cúng để có nơi hương quả hằng ngày cho bác. Nay được các chú, các anh Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang, gia đình tôi rất cảm động”.

CBCS Công an tỉnh Bạc Liêu thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

CBCS Công an tỉnh Bạc Liêu thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Còn anh Phan Văn Nam (ngụ ấp Bửu 1, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) là cháu ruột đang thờ cúng liệt sĩ Phan Văn Quí (Tiểu đội phó Công an xung phong tỉnh Minh Hải, hy sinh năm 1947). Trong căn nhà mới khang trang, anh Phan Văn Nam, xúc động cho biết: “Cứ vào dịp 27/7, chính quyền địa phương, nhất là Công an tỉnh đều đến thăm hỏi, động viên gia đình. Nhưng 27/7 năm nay niềm vui của gia đình được nhân lên gấp bội khi có được căn nhà khang trang do Công an tỉnh trao tặng”. Đây là 2 trong 16 căn nhà “Nghĩa tình đồng” đội được Công an tỉnh Bạc Liêu xây dựng, sửa chữa trong dịp 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. Số tiền trên được trích từ nguồn kinh phí của “Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND” do CBCS đóng góp.

Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Trong những tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phụng dưỡng 4 Mẹ VNAH, chăm sóc 75 thương binh CAND và thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách; xây dựng 16 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”; trợ cấp tai nạn lao động 4 trường hợp; trợ cấp khó khăn đột xuất 21 trường hợp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà hàng trăm gia đình chính sách… với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm, Công an tỉnh đều tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, thân nhân liệt sĩ CAND, CBCS là con liệt sĩ đang công tác trong Công an tỉnh. Qua đó, giáo dục CBCS Công an tỉnh luôn ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng đã đóng góp cho nền độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của dân tộc.

Xúc động trước tình cảm mà Công an tỉnh dành cho mình trong hàng chục năm qua, Trung tá, Anh hùng LLVTND Lý Hữu Trí, nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh chia sẻ: “Mặc dù nghỉ hưu rất lâu rồi, nhưng các thế hệ CBCS Công an tỉnh vẫn luôn quan tâm, thăm hỏi, tặng quà gia đình vào những này lễ, Tết hàng năm. Điều này khiến cá nhân tôi cũng như các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ CAND vô cùng cảm động”.

Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu tổ chức quét dọn khuôn viên, làm vệ sinh, thắp nến tri ân trên 4.500 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Công an tỉnh còn tổ chức các chuyến về nguồn, thăm địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử kết hợp công tác an sinh xã hội; tự nguyện trích một phần lương, vận động nhà hảo tâm xây dựng, sửa chữa đường giao thông; tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí... cho các gia đình chính sách, thân nhân CBCS có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng.

V.Đức – T. Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/lan-toa-nghia-tinh-thang-7-i701757/