Lan tỏa những giọt máu nghĩa tình vì sự sống của nhân dân và đồng đội
Sáng 22-6, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 280 (Quân khu 5) chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026.
Với tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, hành động cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn đã thu về hơn 100 đơn vị máu an toàn, chất lượng.

Quang cảnh buổi hiến máu tình nguyện tại Lữ đoàn 280.
Để ngày hội nghĩa tình này thực sự trở thành một điểm sáng, Lữ đoàn 280 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 52 (Quân khu 5) và Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 34). Sự kiện khẳng định sức hút, sự lan tỏa và chiều sâu trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn. Đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm chính trị cao độ của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đối với công tác an sinh xã hội và điều trị lâm sàng.
Ngay từ sáng sớm, bất chấp cái nắng của vùng đất Tây Nguyên, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã có mặt, nghiêm túc thực hiện các bước đăng ký, kiểm tra sức khỏe và hiến máu. Những nụ cười rạng rỡ, những cánh tay sẵn sàng sẻ chia dòng máu nóng của mình đã minh chứng cho tinh thần trách nhiệm cao cả của người chiến sĩ đối với cộng đồng.

Đội ngũ y tế kiểm tra sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trước khi thực hiện hiến máu.
Hiện nay, lượng bệnh nhân nặng, cấp cứu tăng cao, nhiều bệnh nhân cần sử dụng các chế phẩm máu trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, công tác vận động hiến máu tình nguyện đang gặp khó khăn, lượng người hiến máu tình nguyện giảm nhiều, lượng máu dự trữ hiện tại còn rất ít. Để bảo đảm cho công tác cấp cứu và điều trị, Bệnh viện Quân y 211 đã chủ động phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn nhằm kịp thời điều phối nguồn hiến thực chất.
Đại tá Phạm Quỳnh, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 211 chia sẻ: “Các đơn vị Quân đội trên địa bàn luôn là lực lượng xung kích, đi đầu với trách nhiệm cao nhất trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi đơn vị máu được trao đi lúc này không chỉ giúp cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn sâu sắc, kết nối những tấm lòng cùng chung tay vì sự sống của người bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
Hiến máu tình nguyện từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với các đơn vị đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, mỗi giọt máu sẻ chia còn là sợi dây thắt chặt thêm tình đoàn kết keo sơn quân - dân.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện.
Phát biểu tại buổi hiến máu tình nguyện, Thượng tá Đinh Mạnh Thắng, Phó chính ủy Lữ đoàn 280 khẳng định: “Thiết thực hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ lần thứ XIV năm 2026”, thông qua hoạt động này, đơn vị mong muốn kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ quý giá cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác cứu chữa người bệnh. Đây không chỉ là một hoạt động xã hội mà còn là bài học thực tế sinh động để giáo dục truyền thống tương thân tương ái, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của mỗi quân nhân”.
Mỗi giọt máu hồng trao đi không chỉ mở ra cơ hội sống cho người bệnh trong cơn nguy kịch mà còn kết tinh tinh thần trách nhiệm cao cả của người chiến sĩ đối với nhân dân và đồng đội. Giữa lòng phố núi Gia Lai, hình ảnh những vạt áo quân phục kiên nhẫn xếp hàng, sẵn sàng trao đi dòng máu nóng của mình chính là biểu tượng sinh động của sự cống hiến vô điều kiện. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.












