Lan tỏa những yêu thương

Họ đến với người nghèo vì sự đồng cảm và hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Họ cho đi mà không mong ngày nhận lại, chỉ muốn nhận lại một điều duy nhất là cuộc sống của người nghèo đỡ vất vả hơn. Thế là, dù đang tất bật với cuộc sống nhưng họ vẫn dành thời gian cho công tác thiện nguyện, bởi với họ, đó là lý tưởng sống, niềm vui và hạnh phúc.

Cái tâm của người thầy

Gần 11 năm qua, thầy Phạm Quốc Thậm (SN 1989, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, hiện là giảng viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An) không nhớ đã giúp bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn. Thầy cũng không nghĩ giúp người để mong người trả ơn mà chỉ biết cho đi, cho đi vật chất và sự yêu thương.

Thầy Thậm chia sẻ: “Tôi không có điều kiện để làm từ thiện bằng những việc lớn lao nhưng tôi làm theo sức của mình để góp một phần nhỏ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi xem niềm vui của mọi người là niềm vui của chính mình”.

Thầy Phạm Quốc Thậm (xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, hiện là giáo viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An) quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Thầy Phạm Quốc Thậm (xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, hiện là giáo viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An) quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2023, với chương trình Hạt gạo yêu thương, thầy Thậm vận động 12 triệu đồng để trao tặng nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá hơn 300.000 đồng.

Ngoài ra, thầy còn vận động tiền hỗ trợ mai táng, trị bệnh cho những gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; vận động kinh phí sửa chữa chùa Linh Chiếu;...

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thầy vận động 50 phần quà tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Cũng trong năm 2024, thầy vận động nhà hảo tâm hơn 9 triệu đồng giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Ngãi Trị; phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành xây tặng 1 căn nhà cho hộ gặp khó khăn về nhà ở tại xã Thanh Phú Long (trong đó thầy vận động 30 triệu đồng).

Ngoài ra, thầy còn vận động nhà hảo tâm xây dựng 2 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng; vận động phát gần 1.500 suất ăn miễn phí (phát 3 lần - mỗi lần gần 500 suất ăn) tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và Bệnh viện Phổi Long An với tổng số tiền khoảng 24 triệu đồng.

Với những đóng góp đó, vừa qua, thầy Thậm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội tại huyện Châu Thành năm 2023 và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của huyện, xã.

Niềm vui đơn giản

Từng trải qua giai đoạn khó khăn nên chị Trần Thị Điệp (SN 1984, chủ tiệm thẩm mỹ Ngọc Điệp, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) thấu hiểu, cảm thông với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.

Gần 10 năm làm thiện nguyện, với chị Điệp, đó là khoảng thời gian ý nghĩa, vừa giúp người khác vượt qua khó khăn, vừa giúp mình cảm nhận hạnh phúc của sự cho đi.

Chị Điệp bộc bạch: “Trước đây, tôi cũng gặp nhiều khó khăn nên hiểu được nỗi cơ cực của những hoàn cảnh khó khăn. Khi cuộc sống ổn định hơn, tôi muốn chia sẻ một phần nào đó để giúp đỡ họ. Cứ mỗi lần đi tặng quà, nhìn thấy nụ cười của người nhận, tôi cảm thấy vui lây”.

Chị Trần Thị Điệp (bìa trái, chủ tiệm thẩm mỹ Ngọc Điệp, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) xem công tác thiện nguyện là niềm vui và hạnh phúc

Chị Trần Thị Điệp (bìa trái, chủ tiệm thẩm mỹ Ngọc Điệp, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) xem công tác thiện nguyện là niềm vui và hạnh phúc

Năm 2023, chị vận động nhà hảo tâm xây dựng cây cầu Hạnh Phúc (huyện Thạnh Hóa) trị giá 230 triệu đồng (trong đó chị ủng hộ 50 triệu đồng). Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, chị Điệp tổ chức phát gạo cho những hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, bệnh tật,... với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.

Vừa rồi, nhân dịp lễ Vu Lan, chị Điệp hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Bình An (xã Hiệp Thạnh) và chùa Thiên Long (xã Vĩnh Công) với tổng số tiền khoảng 16 triệu đồng. Trong công việc, đối với những học viên có hoàn cảnh khó khăn, chị Điệp hỗ trợ chỗ ở, ăn uống và dạy nghề miễn phí,... Chị Điệp nói: “Mỗi người ủng hộ một ít nhưng gộp lại sẽ giúp được nhiều người. Chỉ cần còn sức khỏe, giúp được gì tôi sẽ giúp”.

Năm 2023, chị Điệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích vận động kinh phí xây dựng giao thông nông thôn tại huyện Thạnh Hóa.

Những đóng góp của thầy Phạm Quốc Thậm và chị Trần Thị Điệp không chỉ giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mà còn khơi dậy tính nhân văn, thắp lên ngọn lửa thiện nguyện trong lòng mỗi người. Qua đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, mục tiêu giảm nghèo của địa phương./.

Thu Thảo

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/lan-toa-nhung-yeu-thuong-a181252.html