Lan tỏa tinh thần 'tự soi, tự sửa' từ cuộc thi 'Tôi kể về tôi' ở xã Hát Môn

Ngày 16-5, Đảng bộ xã Hát Môn tổ chức Chung kết cuộc thi 'Tôi kể về tôi trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' lần thứ nhất, năm 2025-2026.

Đại biểu dự Chung kết cuộc thi. Ảnh: Nguyễn Mai

Đại biểu dự Chung kết cuộc thi. Ảnh: Nguyễn Mai

Những câu chuyện đời thường lan tỏa giá trị lớn

Ngay trước phần thi chung kết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn và Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Nguyễn Văn Trường đã trực tiếp tham gia kể chuyện, chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình học tập và làm theo Bác. Cách làm mới này tạo không khí gần gũi, truyền cảm hứng, đồng thời khẳng định tinh thần tiên phong, nêu gương của người đứng đầu trong việc hưởng ứng cuộc thi.

Các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Sơn và Nguyễn Văn Trường đã trực tiếp tham gia kể chuyện. Ảnh: Nguyễn Mai

Các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Sơn và Nguyễn Văn Trường đã trực tiếp tham gia kể chuyện. Ảnh: Nguyễn Mai

Vòng chung kết có sự tham gia của 11 thí sinh đến từ nhiều lĩnh vực công tác khác nhau như giáo dục, lực lượng vũ trang, cán bộ cơ sở, đảng viên khu dân cư…

Vòng chung kết có sự tham gia của 11 thí sinh đến từ nhiều lĩnh vực công tác khác nhau như giáo dục, lực lượng vũ trang, cán bộ cơ sở, đảng viên khu dân cư…

Các phần thi được thể hiện theo hình thức sân khấu hóa sinh động, hấp dẫn, kết hợp kể chuyện với hình ảnh minh họa, âm nhạc và tiểu phẩm ngắn, tạo nhiều cảm xúc cho người xem.

Điểm đáng chú ý là các câu chuyện không mang tính giáo điều, khuôn mẫu mà đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, công việc hằng ngày. Qua từng phần thi, hình ảnh người cán bộ, đảng viên học và làm theo Bác hiện lên chân thực, gần gũi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, từ vòng thi cơ sở đến sơ khảo, bán kết và chung kết, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực trong toàn xã. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, phản ánh sinh động những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, qua đó góp phần phát hiện và lan tỏa những điển hình tiên tiến tại cơ sở.

Em Nguyễn Thị Thanh Thảo, học sinh trường THCS Tam Thuấn trình bày phần thi. Ảnh: Nguyễn Mai

Em Nguyễn Thị Thanh Thảo, học sinh trường THCS Tam Thuấn trình bày phần thi. Ảnh: Nguyễn Mai

Đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

Phát biểu tại cuộc thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh, Đảng bộ xã xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương chung.

Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn trao giải Đặc biệt cho thí sinh Trần Thị Hường, giáo viên, Bí thư Đoàn Trường THPT Ngọc Tảo. Ảnh: Ngọc Sơn

Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn trao giải Đặc biệt cho thí sinh Trần Thị Hường, giáo viên, Bí thư Đoàn Trường THPT Ngọc Tảo. Ảnh: Ngọc Sơn

Trong tổng thể những giải pháp đó, cuộc thi “Tôi kể về tôi trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được xem là một điểm nhấn quan trọng. Mục đích của cuộc thi không chỉ dừng ở công tác tuyên truyền mà quan trọng hơn là tạo diễn đàn để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”, nhìn lại quá trình rèn luyện, từ đó, nâng cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, phấn đấu.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hát Môn Dương Chí Thanh trao giải Nhất cho thí sinh Đăng Thị Lan, giáo viên Trường Mầm non Hát Môn. Ảnh: Ngọc Sơn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hát Môn Dương Chí Thanh trao giải Nhất cho thí sinh Đăng Thị Lan, giáo viên Trường Mầm non Hát Môn. Ảnh: Ngọc Sơn

Thực tế cho thấy, sau quá trình triển khai cuộc thi, tinh thần “tôi kể - tôi làm - tôi chịu trách nhiệm” đã từng bước thấm sâu vào nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được nâng lên; nhiều cán bộ, công chức thể hiện tinh thần chủ động, mẫn cán, sát việc và gần dân hơn. Tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm từng bước được hạn chế....

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên trao giải Nhì cho 2 thí sinh Nguyễn Thùy Dương, giáo viên Trường THCS Ngọc Tảo và Trần Thị Thùy Linh, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hát Môn. Ảnh: Ngọc Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên trao giải Nhì cho 2 thí sinh Nguyễn Thùy Dương, giáo viên Trường THCS Ngọc Tảo và Trần Thị Thùy Linh, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hát Môn. Ảnh: Ngọc Sơn

Từ những câu chuyện bình dị được kể bằng trải nghiệm thật, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Hát Môn đang trở thành hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, gần dân, vì dân.

Kết thúc vòng chung kết, Ban tổ chức trao giải Đặc biệt cho thí sinh Trần Thị Hường, giáo viên, Bí thư Đoàn trường THPT Ngọc Tảo. Giải Nhất thuộc về thí sinh Đăng Thị Lan, giáo viên trường Mầm non Hát Môn. Hai giải Nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Thùy Dương, giáo viên trường THCS Ngọc Tảo và Trần Thị Thùy Linh, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hát Môn. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cùng nhiều giải chuyên đề cho các thí sinh có phần thể hiện ấn tượng.

Nguyễn Mai

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lan-toa-tinh-than-tu-soi-tu-sua-tu-cuoc-thi-toi-ke-ve-toi-o-xa-hat-mon-750294.html