Lan tỏa văn hóa đọc

Chiều 7-10, bà Trinh phụ trách thư viện thôn Yên Mỹ (xã Thanh Trì) đang sắp xếp lại mấy cuốn sách trên giá thì thấy một cháu gái xách cái túi to đến và lễ phép nói:

- Cháu chào bà. Cháu là Thư, đang học lớp 9. Cháu mang đến tặng thư viện thôn một số sách truyện để nhiều bạn cùng được đọc ạ.

Nhận hơn chục quyển sách, truyện các loại còn phẳng phiu thơm mùi giấy từ cô bé học sinh chăm học, ham đọc sách, bà Trinh thấy rộn lên niềm vui. Bà trìu mến nói:

- Thế là thư viện thôn lại có thêm nhiều cuốn sách, truyện hay nữa rồi. Chắc các bạn sẽ rất thích. Bà cảm ơn cháu nhé.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Trinh cho biết, đây không phải lần đầu cháu Thư tặng sách cho thư viện. Bà còn nhớ, dịp khai trương thư viện, cháu cũng đã tặng thư viện gần hai chục quyển sách và truyện các loại. Bà trân trọng tấm lòng của cháu Thư và hy vọng, việc làm rất có ý nghĩa này sẽ trở thành nét đẹp của thanh thiếu niên để cùng nhau lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Được biết, thư viện thôn Yên Mỹ đang dần trở thành điểm đến sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho các em nhỏ. Để thư viện ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí và tiếp cận thông tin bổ ích cho các em nhỏ, rất cần sự quan tâm, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, thể hiện qua những việc làm thiết thực như việc làm của cháu Thư.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lan-toa-van-hoa-doc-723465.html