Lan tỏa ý thức cội nguồn từ những hoạt động thiêng liêng

Không ồn ào, không phô trương, hoạt động thăm viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Mai Dịch do 'Hội yêu rác' tổ chức những năm qua vẫn âm thầm diễn ra, thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt là người trẻ. Từ những việc làm nhỏ như lau dọn, thắp hương, hành trình ấy dần lan tỏa giá trị về lòng biết ơn và ý thức cội nguồn trong cộng đồng.

Gieo lòng biết ơn từ những điều nhỏ nhất

Giữa lòng Hà Nội, Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn, Hà Nội) không chỉ là nơi an nghỉ của nhiều cán bộ, chiến sĩ, mà còn là không gian lưu giữ ký ức lịch sử của đất nước. Trong nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của một nhóm bạn trẻ và những người làm công tác thiện nguyện - những thành viên của "Hội yêu rác".

Theo ông Quách Viết Nhiên, thành viên trong Ban điều hành Hội, hoạt động thăm viếng nghĩa trang nơi các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ được duy trì trong suốt hơn một thập kỷ, trở thành một phần trong các hoạt động thường niên của Hội. Ngoài Nghĩa trang Mai Dịch, Hội thường tổ chức các hoạt động dọn dẹp mộ phần, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang khác trên địa bàn Hà Nội. Đây là hoạt động được tổ chức trước mỗi dịp lễ của dân tộc nhằm tri ân sự hy sinh của thế hệ cha ông đã ngã xuống vì hòa bình đất nước.

“Hội được thành lập với mong muốn những người trẻ sống trong thời bình hiểu và trân trọng sự hy sinh của các vị anh hùng trong quá khứ. Thông qua những hoạt động nhỏ, chúng tôi muốn lan tỏa lòng biết ơn của thế hệ sau với thế hệ đi trước. Khi con người có lòng biết ơn, họ sẽ sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình”, ông Nhiên chia sẻ.

Các bạn trẻ phân chia về các khu vực và bắt đầu việc dọn dẹp, làm sạch các bia, mộ.

Các bạn trẻ phân chia về các khu vực và bắt đầu việc dọn dẹp, làm sạch các bia, mộ.

Trong mỗi buổi thăm viếng, các thành viên cùng nhau dọn dẹp khuôn viên, làm sạch bia mộ, thắp hương tưởng niệm. Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ ấy lại chính là điều mà Hội hướng đến.

Đồng hành cùng các hoạt động tổ chức là đội ngũ tình nguyện viên trẻ, đóng vai trò hướng dẫn, kết nối người tham gia. Theo anh Đàm Tiến Thành (28 tuổi, phường Yên Hòa, Hà Nội), thành viên trong Ban điều hành "Hội yêu rác", hoạt động thăm viếng tại Nghĩa trang Mai Dịch được tổ chức hướng tới kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4).

“Thông qua các hoạt động của Hội, chúng tôi mong muốn truyền tải lòng yêu nước đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các bạn cần hiểu về lịch sử đất nước, công lao của các bậc cha anh, từ đó có ý thức đóng góp cho cộng đồng”, anh Thành khẳng định.

Theo anh, điều quan trọng của mỗi hoạt động không nằm ở quy mô, mà ở cách tiếp cận. Thay vì những hình thức tuyên truyền khô cứng, Hội lựa chọn cách để người tham gia tự trải nghiệm từ những việc làm giản dị, để mỗi người cảm nhận được ý nghĩa của sự tri ân. Không chỉ dừng lại ở một buổi viếng thăm, anh Thành mong muốn những hoạt động ý nghĩa này sẽ trở thành một phần trong nhận thức của người trẻ.

Người tham gia phát nguyện, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Người tham gia phát nguyện, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

“Chúng tôi hy vọng ngày càng nhiều người biết đến và tham gia hoạt động của Hội, để mỗi người đều sống có ích và cống hiến nhiều hơn cho xã hội”, anh Thành bày tỏ.

Người trẻ trở về với cội nguồn

Từ những ngày đầu hoạt động, các chương trình thăm viếng nghĩa trang của "Hội yêu rác" đã thu hút sự tham gia của nhiều thành viên. Từ các bạn trẻ, sinh viên đến người lớn tuổi, từ những người lần đầu trải nghiệm đến những thành viên gắn bó lâu dài.

Chị Bùi Thị Thương (37 tuổi, phường Phú Diễn, Hà Nội) là một trong những người lần đầu đến với Hội. Chị cho biết: “Đây là hoạt động rất ý nghĩa. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều dịp như thế này để bản thân và các con cùng tham gia”.

Chị Bùi Thị Thương cùng con trai tham gia hoạt động dâng hương tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Chị Bùi Thị Thương cùng con trai tham gia hoạt động dâng hương tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Theo chị, việc các bạn nhỏ tham gia những hoạt động hướng về cội nguồn là cách để thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ, lịch sử dân tộc. Điều khiến chị bất ngờ là sự tham gia của đông đảo người trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, không chỉ với vai trò là thành viên trong Hội mà còn là người tuyên truyền, dẫn dắt các hoạt động ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng.

Sinh viên Trần Huyền Trang, Học viện Phụ nữ (Hà Nội), là một trong những gương mặt trẻ tích cực tham gia hoạt động. Trần Huyền Trang chia sẻ: “Được đứng trước kỳ đài, đọc những lời phát nguyện cho các Anh hùng liệt sĩ khiến tôi cảm thấy rất xúc động. Đây là một hoạt động thiêng liêng, giúp tôi hiểu và trân trọng hơn những hy sinh của thế hệ đi trước”.

Trần Huyền Trang (ngoài cùng, bên phải) cùng các bạn sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động.

Trần Huyền Trang (ngoài cùng, bên phải) cùng các bạn sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động.

Là một thành viên của "Hội yêu rác", Trần Huyền Trang cảm thấy rất tự hào khi được cống hiến tuổi trẻ cho những hoạt động ý nghĩa trong cộng đồng. Với Trần Huyền Trang, đây còn là cơ hội giúp người trẻ kết nối với lịch sử một cách gần gũi hơn.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, từ những câu chuyện thời chiến của ông khiến Trần Huyền Trang nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình hôm nay, qua đó ý thức về trách nhiệm của bản thân trong việc cống hiến cho xã hội.

Sau nhiều năm hoạt động, ngày càng nhiều người biết đến "Hội yêu rác" và có những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Ngoài hoạt động thăm viếng nghĩa trang, Hội thường xuyên tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như trồng cây, vá đường, nhặt rác, góp phần lan tỏa hành động đẹp và ý thức vì cộng đồng.

 Các bạn trẻ thắp hương tại mộ liệt sĩ.

Các bạn trẻ thắp hương tại mộ liệt sĩ.

Chiều dần tắt nắng, những nén hương dần tàn, dòng người cũng thưa dần. Nghĩa trang trở lại với sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng có lẽ, với những người đã từng bước qua nơi này, điều đọng lại không chỉ là một buổi thăm viếng. Đó là sự lắng lại, đủ lâu để mỗi người sống chậm lại, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

VÂN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/lan-toa-y-thuc-coi-nguon-tu-nhung-hoat-dong-thieng-lieng-1037162