Lan tỏa yêu thương trong ngày đầu tuần
Hôm nay (1/12), trong giờ chào cờ đầu tuần, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hoạt động mang tinh thần 'tương thân tương ái' này góp phần giáo dục học sinh về lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội và cách sẻ chia với cộng đồng.
Không khí buổi chào cờ đầu tuần trở nên ý nghĩa hơn khi tiếng Quốc ca vang lên, hòa cùng tình cảm hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do hậu quả thiên tai bão lũ.

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Hồ Thị Kỷ quyên góp trong buổi chào cờ. Ảnh: TRÚC LINH
Tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên), sau nghi thức chào cờ, các thầy cô giáo là những người đầu tiên đóng góp, tạo nên hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến học sinh. Ngay sau đó, học sinh các khối: 9, 10, 11 và 12 theo thứ tự lần lượt tiến lên khu vực đặt thùng quyên góp, nhiều em mang theo số tiền tiết kiệm từ bữa ăn sáng hoặc dành dụm từ chi tiêu cá nhân.
Buổi quyên góp diễn ra trang trọng, nghiêm túc nhưng không kém phần ấm áp. Ban giám hiệu ghi nhận tinh thần hưởng ứng tích cực của tập thể giáo viên và học sinh, xem đây là hoạt động giáo dục đạo đức, ý thức cộng đồng vô cùng thiết thực.
Em Nguyễn Nguyên Chương, Lớp 11A13, chia sẻ: “Nhìn cảnh bà con phải vất vả chạy lụt, thiếu ăn thiếu mặc sau khi nước rút, nhiều bạn nhỏ không còn sách vở đến trường, em xót xa lắm, mong muốn đóng góp chút sức hỗ trợ. Em tin rằng sự chung tay của mỗi chúng ta, dù nhỏ cũng có thể thắp lên hy vọng cho những gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai”.

Các em học sinh tiểu học góp quà ủng hộ người dân vùng lũ. Ảnh: TRÚC LINH
Không chỉ học sinh THPT, các em nhỏ bậc tiểu học cũng tham gia với tinh thần hồn nhiên mà đầy ấm áp.
Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường An Xuyên) sáng nay rộn ràng hơn thường lệ, hơn 1.660 học sinh đã cùng nhau quyên góp. Những chiếc túi quà nhỏ, từng bịch gạo, gói mì, quyển tập được các em nâng niu gửi gắm bằng tất cả tấm lòng trẻ thơ.
Em Cao Thiên Kim, Lớp 5B, xúc động nói: “Những ngày qua, thấy trên tivi cảnh nước lũ dâng cao, nhà cửa bị cuốn trôi, sách vở các bạn đều bị ướt, em thương lắm, chỉ mong mình có thể làm điều gì đó để giúp. Dù món quà nhỏ bé, nhưng chúng em gửi tặng bằng tất cả tấm lòng. Em hy vọng những món quà này sẽ giúp các bạn vùng lũ bớt khó khăn hơn”.

Những phần quà nhỏ góp lại thành nghĩa tình lớn, gửi đến các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: TRÚC LINH
Chỉ trong buổi sáng, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã quyên góp gần 28,5 triệu đồng, hơn 40 thùng mì, 110 kg gạo, trên 1.300 quyển tập, cùng nhiều dụng cụ học tập, sữa, bánh và quần áo.
Cô Ngô Thị Diệp Liên, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, cho biết: “Chúng tôi rất xúc động trước sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh. Dù là những phần quà nhỏ, nhưng mỗi đóng góp đều xuất phát từ tấm lòng sẻ chia. Nhà trường sẽ tổng hợp và chuyển toàn bộ quà, tiền quyên góp đến cơ quan tiếp nhận để gửi ra các vùng bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất”.

Không khí ấm áp buổi quyên góp sáng 1/12 của cô, trò Trường Tiểu học Lê Quý Đôn . Ảnh: TRÚC LINH
Việc lồng ghép phát động quyên góp vào giờ chào cờ đầu tuần không chỉ tạo nguồn lực vật chất hỗ trợ, mà thông qua hoạt động ý nghĩa này còn góp phần rèn luyện nhân cách, bồi dưỡng lòng yêu thương ở thế hệ trẻ. Từ những hành động giản dị, các em hiểu rằng một nghĩa cử nhỏ cũng có thể tạo nên sức mạnh lớn lao, tiếp sức hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai vượt qua khó khăn./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/lan-toa-yeu-thuong-trong-ngay-dau-tuan-a124337.html











