Làng chài rực đỏ cờ Tổ quốc
Giữa nhịp sống bình dị nơi làng chài ven biển Ninh Bình, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mỗi con thuyền tạo nên khung cảnh thiêng liêng. Với ngư dân, cờ Tổ quốc không chỉ là dấu mốc ngư trường mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, tiếp thêm ý chí bám biển, giữ nghề.
VIDEO: Bến thuyền làng chài rực đỏ cờ Tổ quốc, vẻ đẹp bình yên đầy thiêng liêng.

Dọc theo bờ biển xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình), hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con thuyền tạo nên một khung cảnh vừa thiêng liêng, vừa gần gũi.

Sắc đỏ sao vàng nổi bật giữa nhịp sống bình dị của ngư dân bám biển mưu sinh.

Từ sáng sớm, khi những con thuyền vừa cập bãi, ngư dân đã nhanh tay gỡ lưới, phân loại hải sản để kịp phiên chợ sớm.
Sau mỗi chuyến vươn khơi, nhiều ngư dân tranh thủ kiểm tra máy móc, sắp xếp lại dây neo, vá lưới và chỉnh lại lá cờ trên mũi thuyền trước khi tiếp tục ra khơi.

Dù thuyền lớn hay nhỏ, lá cờ Tổ quốc luôn được ngư dân trân trọng treo ở vị trí cao nhất, ngay ngắn nhất trước khi xuất bến.

Ông Trần Văn Hiền - ngư dân xã Hải Xuân - nói: "Lá cờ giúp chúng tôi nhận biết nhau trên biển và là lời nhắc nhở về vùng biển quê hương. Nhìn thấy cờ, lòng mình thấy vững vàng, yên tâm hơn".

Lá cờ không chỉ giúp nhận diện vị trí thuyền, mà còn là điểm tựa tinh thần của ngư dân giữa biển khơi.

Những con thuyền mang theo cờ Tổ quốc đã trở thành nét đặc trưng của người dân làng chài Hải Xuân.

Những mẻ cá đầy sau chuyến biển không chỉ là thành quả lao động, mà còn là niềm vui của ngư dân sau hành trình bám biển.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lang-chai-ruc-do-co-to-quoc-post1839947.tpo











