Làng cờ Từ Vân

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, làng Từ Vân (xã Chương Dương, TP Hà Nội) được biết đến với nghề may cờ Tổ quốc.

Làng Từ Vân đã có truyền thống thêu dệt từ thế kỷ XVI, từng vang danh khắp vùng và được mang ra buôn bán ở kinh thành Thăng Long. Tuy nhiên, trải qua 80 năm, từ hàng trăm hộ gia đình, nay chỉ còn 3 cơ sở còn hoạt động, trong đó xưởng may của ông Nguyễn Văn Phục có quy mô lớn nhất.

Càng gần những ngày mùa thu lịch sử của dân tộc, các xưởng may cờ lại càng hoạt động tất bật để gửi cờ đi khắp muôn phương.

Để sấy khô một lượng lớn cờ Tổ quốc trong thời gian ngắn nhất, xưởng đã phải sử dụng cả điện lẫn ga.

Để sấy khô một lượng lớn cờ Tổ quốc trong thời gian ngắn nhất, xưởng đã phải sử dụng cả điện lẫn ga.

Quy trình làm ra một lá cờ Tổ quốc trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Trước hết, người thợ phải lựa chọn đúng loại vải sa đạt chuẩn, có sắc đỏ tươi đặc trưng. Loại vải này thường được nhập từ làng La Khê (TP Hà Nội ) - nơi nổi tiếng với nghề dệt nhuộm truyền thống, hoặc được người dân Từ Vân tự tay nhuộm theo công thức riêng để đảm bảo màu sắc bền đẹp theo thời gian.

Bà Đặng Thị Đàn (69 tuổi) đã gắn bó với nghề “se chỉ căng cung” từ năm lớp 7.

Bà Đặng Thị Đàn (69 tuổi) đã gắn bó với nghề “se chỉ căng cung” từ năm lớp 7.

Bà Vũ Thị Phương (60 tuổi) chia sẻ: “Mỗi khi nhìn thấy từng lá cờ do chính bàn tay của mình làm ra được treo trên mọi miền Tổ quốc, tôi đều cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi”.

Bà Vũ Thị Phương (60 tuổi) chia sẻ: “Mỗi khi nhìn thấy từng lá cờ do chính bàn tay của mình làm ra được treo trên mọi miền Tổ quốc, tôi đều cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi”.

Với quyết tâm giữ lại làng nghề truyền thống, ông Nguyễn Văn Phục (chủ cơ sở may cờ Tổ quốc) đã được UBND huyện Thường Tín (nay là xã Chương Dương) trao tặng danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” tiêu biểu.

Với quyết tâm giữ lại làng nghề truyền thống, ông Nguyễn Văn Phục (chủ cơ sở may cờ Tổ quốc) đã được UBND huyện Thường Tín (nay là xã Chương Dương) trao tặng danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” tiêu biểu.

Trải nghiệm công việc ở xưởng cờ đã giúp em Đỗ Ngọc Hà (13 tuổi) có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ.

Trải nghiệm công việc ở xưởng cờ đã giúp em Đỗ Ngọc Hà (13 tuổi) có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ.

Dù xưởng may đã tăng giờ làm nhưng vẫn không đủ cờ để cung ứng cho thị trường cả nước.

Dù xưởng may đã tăng giờ làm nhưng vẫn không đủ cờ để cung ứng cho thị trường cả nước.

THÙY LINH

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lang-co-tu-van-10313613.html