'Làng đào Nhật Tân trên đất Kinh Bắc' nhộn nhịp vào vụ Tết
Được ví như 'Nhật Tân trên đất Kinh Bắc', làng trồng đào Cẩm Hoàng (xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh) xe cộ đang tấp nập ra vào để đưa những cành đào thắm đến khắp mọi miền Tổ quốc phục vụ người dân đón xuân Bính Ngọ 2026.



Những ngày đầu tháng chạp (thời điểm cách tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hơn 20 ngày), trên đê sông Cầu cạnh cánh đồng thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh từ sáng sớm đã tấp nập người và phương tiện đến mua bán đào cảnh.

Anh Hoàng Văn Hùng (trú thôn Cẩm Hoàng) – gia đình trồng hơn 300 gốc đào để phục vụ tết Nguyên đán Bính Ngọ cho biết, năm nay người dân chơi đào sớm nên đầu tháng chạp đã tấp nập người đến mua.

“Để phục vụ cho thương lái mua sỉ và người dân mua lẻ về chơi, chúng tôi đã phải làm việc tối ngày ở vườn. Tuy vất vả nhưng đây là những ngày tháng thu hoạch thành quả cả năm trời vun trồng vất vả nên ai cũng mừng”, anh Hùng nói.



Theo anh Hùng, dù năm nay gặp thời tiết mưa bão thất thường, nhưng với sự vun trồng tỉ mỉ, cẩn thận, vựa đào cảnh ở thôn Cẩm Hoàng vẫn đẹp, thương lái tâm đắc.



Ông Hoàng Văn Ngân (60 tuổi, trú tại thôn Cẩm Hoàng) cho biết, hơn 10 năm nay dân làng Cẩm Hoàng nở rộ trồng đào cảnh phục vụ người chơi tết.



“Những năm 2000, nhiều người dân trong làng đến làng đào Nhật Tân (Hà Nội) làm thuê, từ kinh nghiệm ở đó về địa phương trồng thử, không ngờ khí hậu và thổ nhưỡng ở đây rất hợp với cây đào. Hơn 10 năm trở lại đây, khi thấy lợi nhuận từ việc trồng đào cao hơn các cây trồng khác thì hơn 300 hộ trong làng đã trồng hơn 80 mẫu để phục vụ người dân mỗi dịp tết đến xuân về. Nhiều thương lái đến đây nói vui với nhau đây là làng đào Nhật Tân của đất Kinh Bắc”, ông Ngân chia sẻ.



Ông Ngân cho hay, gia đình ông năm nay trồng hơn 5 sào với hơn 400 gốc, thương lái đặt mua từ cuối tháng 11 âm lịch. Đầu tháng chạp là thời điểm họ đến đánh gốc đào để đi bán.



“Năm nay nhuận 1 tháng nên dân làng chúng tôi đã phải dùng kỹ thuật hãm để đào không nở trước tết Bính Ngọ quá sớm. Giá đào năm nay không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Nhưng cây từ 800.000 đến 1,5 triệu đồng được các thương lái thu mua nhiều, vì loại này vừa với túi tiền cả đa số người dân”, ông Nhân nói.

Hàng trăm gốc đào được xếp trên đê sông Cầu dần “bung lụa”, chờ thương lái, người dân đến mua về để chơi tết Bính Ngọ 2026.



Anh Nguyễn Văn Tình (thương lái đến từ Thái Nguyên) cho biết, mấy ngày nay anh đi khắp các vựa đào ở các tỉnh phía Bắc, tuy nhiên đến làng đào Cẩm Hoàng anh thấy ưng về giá cả cũng như chất lượng.



“Tôi đi một số làng trồng đào ở nơi khác thì thấy nhiều vườn với hàng trăm gốc đã bung nụ to, có nguy cơ nở trước tết là rất cao. Những đào ở Cẩm Hoàng thì đa phần nụ mới bằng hạt đỗ đen, tầm 20 ngày nữa là vừa kịp nở để đón Tết”, anh Tình nói.

Thời điểm hiện tại, dù đào chưa nở rộ nhưng, một số du khách cũng đã có mặt tại làng Xuân Cẩm để chụp ảnh bên những gốc đào.












