Lắng đọng không gian đêm nhạc Trịnh Công Sơn 'Khúc ca hòa bình'

Tối 13/7, tại Công viên Fidel Castro, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị phối hợp gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề 'Khúc ca hòa bình'.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Trước sân khấu rộng rãi tại công viên Fidel Castro - một biểu tượng của tình hòa bình, hữu nghị, những giai điệu ca khúc Trịnh Công Sơn đã vang lên.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chỉ nổi tiếng bởi những bản tình ca lay động bao thế hệ yêu nhạc mà còn là người nghệ sĩ của hòa bình. Bằng âm nhạc, ông đã nói lên tiếng nói của thân phận con người, của khát khao hòa bình từ những ngày tháng cũ, đến những ngày tháng mới đầy bao dung và trong sáng của tình yêu nhân loại.

Đêm nhạc Khúc ca hòa bình là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình

Đêm nhạc Khúc ca hòa bình là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình

Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh tâm sự, đây là lần thứ 2 bà được hát tại Quảng Trị và người dân ở đây đã cho các nghệ sĩ cảm giác rất thân thương, gần gũi.

“Đêm nay là đêm nhạc về hòa bình, đây là niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Anh Sơn (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) là người đã viết nhiều về nhạc ca ngợi hòa bình, đó cũng nói lên lòng yêu nước, lòng yêu dân tộc của anh Sơn. Và tôi nghĩ rằng anh Sơn sẽ rất vui khi biết chúng ta có 1 đêm nhạc về hòa bình tại Quảng Trị” - Bà Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ.

Đêm nhạc có sự tham dự của nhiều giọng ca nổi tiếng như ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), ca sĩ Cẩm Vân, Quang Dũng, nghệ sĩ violin Hàn Quốc Jmi Ko, ca sĩ gốc Mỹ Kyo York cùng nhiều gương mặt khác đã mang lại cho khán giả một đêm nhạc đầy cảm xúc.

Nội dung của đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Khúc ca hòa bình" được chia thành 3 phần: "Cho tôi đi nâng dậy hòa bình" trình diễn các ca khúc như "Chờ nhìn quê hương sáng chói", "Người mẹ Ô Lý", "Ta thấy gì đêm nay"... là những bài hát thể hiện quá khứ chiến tranh đi qua trong âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thể hiện khát vọng hòa bình không chỉ là tiếng nói chung của người dân Việt Nam mà còn của cả thế giới; "Tình ca hòa bình" với nhưng ca khúc bất hủ như "Diễm xưa", "Hạ trắng", "Còn tuổi nào cho em"... những tình khúc dịu dàng, nhẹ nhàng truyền tải về một Việt Nam hòa bình mang nét đẹp giản đơn nhưng hết sức thiêng liêng.

Phần kết "Hãy yêu nhau đi" được lấy tên từ chính ca khúc đã quá nổi tiếng với thông điệp hòa bình là không phân biệt màu da, quốc tịch, giới tính... mà cùng nhau hướng đến tương lai tươi sáng của tình yêu, tình hữu nghị, sự chăm lo của thế hệ mai sau.

Đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tham dự đêm nhạc Khúc ca hòa bình

Đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tham dự đêm nhạc Khúc ca hòa bình

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, ở thành phố Hồ Chí Minh, là một người rất yêu nhạc Trịnh, vượt ngàn cây số đến xem đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Khúc ca hòa bình”.

“Chủ đề của đêm nhạc hôm nay đã nói lên tất cả, không chỉ riêng người dân Việt Nam mà nhân dân trên toàn thế giới ai cũng mong muốn hòa bình. Tình yêu đối với nhạc Trịnh không gì có thể diễn tả bằng lời, rất là cảm xúc. Mỗi lần nghe 1 ca khúc của Trịnh Công Sơn, có thể rơi nước mắt”.

Việt Nam nói chung, nhân dân Quảng Trị nói riêng, đều là những người rất yêu chuộng hòa bình. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Khúc ca hòa bình” như một cách để dùng ngôn ngữ nghệ thuật, dưới lăng kính lãng mạn và triết học trong âm nhạc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để gửi gắm đến khán giả ý nghĩa đó.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/lang-dong-khong-gian-dem-nhac-trinh-cong-son-khuc-ca-hoa-binh-post1107723.vov