Làng nghề hàng mã nổi tiếng ở Bắc Ninh hối hả chuẩn bị cho Tết ông Công, ông Táo

Những ngày cận kề Tết ông Công ông Táo, người dân làng hàng mã Song Hồ (Bắc Ninh) lại hối hả, tất bật chạy đua với thời gian để hoàn thành những đơn hàng cuối cùng.

Xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) không chỉ nổi tiếng với nghề làm tranh dân gian mà còn được biết đến là “thủ phủ” sản xuất vàng mã lớn nhất cả nước.

Xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) không chỉ nổi tiếng với nghề làm tranh dân gian mà còn được biết đến là “thủ phủ” sản xuất vàng mã lớn nhất cả nước.

Những ngày này, người dân nơi đây đang hối hả chuẩn bị những đơn hàng trước ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Những ngày này, người dân nơi đây đang hối hả chuẩn bị những đơn hàng trước ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Anh Nguyễn Đức Toàn, thôn Đạo Tú, xã Song Hồ cho biết, năm nay mặt hàng mũ ông Công, ông Táo đẹp hơn do có thêm nhiều loại giấy ánh kim để phù hợp với nhu cầu thị trường.

Anh Nguyễn Đức Toàn, thôn Đạo Tú, xã Song Hồ cho biết, năm nay mặt hàng mũ ông Công, ông Táo đẹp hơn do có thêm nhiều loại giấy ánh kim để phù hợp với nhu cầu thị trường.

"Những bộ mũ ông Công, ông Táo được làm bằng chất liệu giấy ánh kim, kết hợp với đính đá mang lại độ thẩm mỹ cao và giá cả giao động tùy thuộc vào chất liệu cũng như kích cỡ", anh Toàn cho biết thêm.

"Những bộ mũ ông Công, ông Táo được làm bằng chất liệu giấy ánh kim, kết hợp với đính đá mang lại độ thẩm mỹ cao và giá cả giao động tùy thuộc vào chất liệu cũng như kích cỡ", anh Toàn cho biết thêm.

Người dân ở đây cho biết, hàng mã thì làm quanh năm nhưng dịp rằm tháng bảy và cuối năm là bận rộn nhất.

Người dân ở đây cho biết, hàng mã thì làm quanh năm nhưng dịp rằm tháng bảy và cuối năm là bận rộn nhất.

Để kịp phục vụ tết ông Công, ông Táo, nhiều gia đình huy động cả gia đình làm việc, có nhiều nhà còn thuê thêm 10 đến 15 nhân công làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng.

Để kịp phục vụ tết ông Công, ông Táo, nhiều gia đình huy động cả gia đình làm việc, có nhiều nhà còn thuê thêm 10 đến 15 nhân công làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng.

Chị Nguyên Thị Yên, thôn Đạo Tú, xã Song Hồ cho biết, những ngày cận tết ông Công, ông Táo gia đình chị làm được khoảng 300 bộ mũ và mỗi bộ được bán với giá 60.000 đồng/bộ

Chị Nguyên Thị Yên, thôn Đạo Tú, xã Song Hồ cho biết, những ngày cận tết ông Công, ông Táo gia đình chị làm được khoảng 300 bộ mũ và mỗi bộ được bán với giá 60.000 đồng/bộ

Ngoài làm mũ ông Công, ông Táo, người dân nơi đây còn làm các sản phẩm đa dạng khác như nhà lầu, xe hơi....

Ngoài làm mũ ông Công, ông Táo, người dân nơi đây còn làm các sản phẩm đa dạng khác như nhà lầu, xe hơi....

Các thương lái tấp nập đến mua và mang đi các tỉnh thành trong cả nước.

Các thương lái tấp nập đến mua và mang đi các tỉnh thành trong cả nước.

Người dân nơi đây cho biết, những ngày cuối năm, mỗi ngày có hàng trăm ô tô, xe máy nối đuôi nhau mang hàng đi tiêu thụ.

Người dân nơi đây cho biết, những ngày cuối năm, mỗi ngày có hàng trăm ô tô, xe máy nối đuôi nhau mang hàng đi tiêu thụ.

Văn Chương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lang-nghe-hang-ma-noi-tieng-o-bac-ninh-hoi-ha-chuan-bi-cho-tet-ong-cong-ong-tao-ar657960.html