Lắng nghe lịch sử: Trải nghiệm đặc biệt với bản tuyên ngôn độc lập sau 80 năm tự do

Từ Quảng trường Ba Đình năm 1945, đến một trải nghiệm của báo Nhân Dân tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Bản Tuyên ngôn Độc lập-bản hùng ca thiêng liêng được cất lên không phải qua loa phóng thanh, không từ cuốn sách cổ... mà theo một cách mới mẻ.

Trải Nghiệm Đặc Biệt Với Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Sau 80 Năm Tự Do

Trải Nghiệm Đặc Biệt Với Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Sau 80 Năm Tự Do

Trong những ngày thu lịch sử, người dân cả nước hân hoan chào đón các sự kiện trọng đại của dân tộc, cùng nhìn lại chặng đường 80 năm đất nước giành độc lập, giữ vững chủ quyền và kiến thiết tương lai.

Nhân dịp này, Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giới thiệu phụ san đặc biệt in toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một trải nghiệm công nghệ độc đáo giúp người dân không chỉ đọc mà còn nghe lại bản Tuyên ngôn lịch sử qua chính giọng nói của Bác Hồ kính yêu.

Một món quà từ lịch sử

Từ sáng sớm, tại không gian trải nghiệm của Báo Nhân Dân, hàng trăm độc giả đã xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt – tờ phụ san in bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, kèm theo một món quà công nghệ đầy sáng tạo: sticker ngôi sao vàng năm cánh có thể phát bản ghi âm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập vào chiều ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Nâng niu tờ báo in đầy trang trọng, ông Vũ Trí Quang, một cựu chiến binh xúc động chia sẻ:"Tờ phụ san nhỏ gọn nhưng in cả một kho tàng. Tuyên ngôn Độc lập là bảo vật quốc gia. Tôi rất mừng vì Báo Nhân Dân, một tờ báo giàu truyền thống đã có nhiều đổi mới để tiếp cận người đọc bằng những cách sáng tạo. Nhờ đó, các cháu nhỏ có thêm cơ hội để hiểu, yêu và tự hào về lịch sử dân tộc”.

Không giấu nổi niềm tự hào, ông Quang nói thêm:“Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay với trí tuệ và điều kiện tốt hơn sẽ tiếp nối tinh thần của Tuyên ngôn. Như Bác Hồ đã nói: 'Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền độc lập tự do ấy'. Đó không chỉ là lời tuyên bố mà là lời nhắc nhở đời đời”.

Người trẻ háo hức “quét mã để nghe lịch sử”

Không khí tại điểm phát phụ san và sticker trở nên sôi động hơn khi nhiều bạn trẻ lần đầu tiên được “nghe thấy lịch sử” bằng một cách hoàn toàn mới mẻ.

Trần Quỳnh Trang, học sinh Trung học phổ thông Bố Hạ (Bắc Ninh), chia sẻ đầy xúc động: “Em đã đi hơn 100 km để có mặt tại đây, nhận tờ báo in bản Tuyên ngôn Độc lập và trải nghiệm sticker đặc biệt. Khi nghe giọng Bác Hồ vang lên từ điện thoại, em thực sự xúc động. Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào”.

Hoàng Ngọc Thiên Hương, học sinh Trung học phổ thông Lý Thánh Tông (Hà Nội), nói trong niềm xúc động: “Đây là lần đầu tiên em nghe bản Tuyên ngôn Độc lập bằng hình thức đặc biệt như thế. Em thấy mình có thêm động lực để học tốt, sống có trách nhiệm và cống hiến cho đất nước”.

Không chỉ học sinh, mà cả sinh viên và người trưởng thành cũng không giấu được sự bất ngờ. Anh Vũ Văn Quân, đến từ Ninh Bình, thì gọi đây là “một kỷ niệm lớn trong đời”: “Chỉ cần quét mã là hiện ra giọng Bác đọc Tuyên ngôn. Em sẽ không bao giờ quên trải nghiệm này.”

Em Vũ Ngọc Thiện, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội bày tỏ: “Bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do, những giá trị mà thế hệ chúng em có trách nhiệm gìn giữ”.

Từ một tờ phụ san nhỏ, người đọc không chỉ chạm vào lịch sử bằng đôi mắt mà còn cảm nhận bằng thính giác và trái tim. Lịch sử không còn xa cách hay chỉ là sách vở, mà trở thành trải nghiệm sống động, thiêng liêng và gần gũi. Bằng cách lắng nghe tiếng nói từ lịch sử bằng công nghệ. Bản Tuyên ngôn Độc lập qua cách tiếp cận của giới trẻ đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng vang vọng giữa lòng người, nhắc nhở mỗi chúng ta dù ở lứa tuổi nào cũng cần có trách nhiệm với đất nước, với tự do, với tương lai dân tộc.

Khi trẻ em được nghe giọng Bác Hồ.

Không chỉ người lớn hay thanh niên, các em nhỏ cũng hào hứng với sticker “biết nói” của Báo Nhân Dân.

Nguyễn Trâm Anh, học sinh tiểu học Kim Chung: “Con muốn nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn vì bố mẹ kể rằng ngày 2/9/1945, Bác đọc ở Quảng trường Ba Đình. Giờ con được nghe rồi, con thấy rất vui”.

Vũ Minh Chiến, học sinh tiểu học Yên Bình A, thành phố Hà Nội: “Bạn bè con chưa ai có sticker này. Con sẽ khoe với các bạn vì trong này có giọng Bác Hồ nói chuyện”.

Có thể, nhiều em nhỏ hôm nay chưa đọc trôi chảy bản Tuyên ngôn, chưa hiểu hết những điều cao cả mà Bác Hồ đã nói. Nhưng chắc chắn một điều, khoảnh khắc được nghe giọng Bác qua công nghệ, được chạm tay vào lịch sử qua từng nét chữ trên tờ báo, sẽ trở thành một ký ức thiêng liêng một dấu mốc trưởng thành trong tâm hồn mỗi người.

Trong không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh năm thứ 80, những sáng tạo của báo chí cách mạng Việt Nam đã không chỉ giữ gìn lịch sử, mà còn làm cho lịch sử sống động hơn, gần gũi hơn, và mãi mãi sống động và linh thiêng trong lòng người đọc.

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/lang-nghe-lich-su-trai-nghiem-dac-biet-voi-ban-tuyen-ngon-doc-lap-sau-80-nam-tu-do-3184601.html