Làng Nủ

Xuân Nhi

Làng Nủ(*) ơi
Tang thương dâng ngút đỉnh trời
…Bao giờ về lại ngày xưa?
Lúa mướt đồng xanh
Mõ trâu lốc cốc
Chiều buông nắng xế cô thôn!
Tôi về với rừng xanh núi đỏ
Thác đổ mưa tuôn trời giăng sấm sét
Tìm dấu làng xưa đã vùi lấp dưới bùn!
Đâu tiếng cười của những chàng trai cô gái|
Đâu.. À ơi… tiếng mẹ ru con!
Đâu bóng áo nâu chiều trên nương rẫy?
Giàn mướp hoa vàng bướm lượn bên ao
Làng Nủ chiều nay mưa như nước mắt!
Khóc thương chẳng nói nên lời
Làng Nủ ơi…
Người đã đi xa rồi như một giấc mơ.

Cần Thơ 13/9/2024

-----------

(*) Làng Nủ thuộc xã Phúc Khánh, Bảo Yên (Lào Cai). Nơi vừa xảy ra trận lũ quét kinh hoàng sáng ngày 10/9/2024.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/lang-nu-i744421/