Làng Nủ: Trĩu lòng người ở lại...

Sáng sớm, trời vẫn mưa xối xả, bất ngờ một tiếng nổ lớn vang như sấm động. Dòng nước đen đặc từ phía đỉnh núi cao đổ xuống san phẳng những ngôi nhà sàn vững chãi và cả những tràn ruộng sắp chín. Phút chốc, lũ xóa sổ cả một thôn người Tày với 37 nóc nhà, hơn 150 người, tất cả trở thành bình địa trắng…

Làng Nủ sau thảm họa lũ quét kinh hoàng. Thực hiện: Quốc Hồng

Nỗi đau của người dân Làng Nủ may mắn sống sót nhưng mất đi người thân và nhà cửa. Ảnh: Quốc Hồng

Nỗi đau của người dân Làng Nủ may mắn sống sót nhưng mất đi người thân và nhà cửa. Ảnh: Quốc Hồng

Tang thương Làng Nủ

Chúng tôi có mặt ở Làng Nủ sáng ngày 11/9. Trời vẫn mưa không ngớt, trước mắt là một bình địa ngổn ngang cột nhà, chăn chiếu mắc lại những gốc cây, téc nước, gỗ ván và cả những chiếc xe máy chỏng chơ trong bùn đất. Giữa bãi bùn đất đen đặc một chiếc máy xúc chìm sâu, chỉ còn cái cần gầu như cố nhô lên khỏi lớp bùn loãng đen kịt.

Nỗi sợ hãi, bàng hoàng dường như vẫn còn hiện trên gương mặt thất thần vì "được may mắn sống sót" của bà Hoàng Thị Bốn, 51 tuổi, người dân tộc Tày, Làng Nủ.

Bà Bốn kể: Sáng sớm ngày 10/9, trời còn tờ mờ chưa sáng hắn, bà thức dậy ra kiểm tra ruộng lúa cạnh suối. Nhưng chưa kịp nhìn rõ ruộng lúa của mình, thì bất ngờ 1 tiếng nổ vang lên như sấm động, nhìn lên phía trên ngọn núi đầu Làng Nủ thấy rung chuyển, bà vội vàng chạy lên gò đất cao.

Chỉ ít phút sau, tiếng nổ thứ hai vang lên, lần này kèm theo dòng thác lũ đen đặc tràn xuống, đi đến đâu cuốn theo cây cối, nhà cửa, gà lợn và cả những con người Làng Nủ ầm ầm lao xuống phía hạ du...

Đứng ở gò đất cao, bà Bốn như chết trân khi nhìn những người thân quen làng Nủ đang trôi dưới dòng lũ quét.

Bất lực…

Toàn thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên) có 167 hộ, với 760 khẩu. Khu vực bị lũ quét có 37 hộ, với 154 nhân khẩu. Theo thống kê nhanh của chính quyền tỉnh Lào Cai, sau 1 ngày đêm tìm kiếm, đến 9 giờ ngày 11/9, có 22 người tử vong, 17 người bị thương, 46 người an toàn, còn 73 người mất tích sau vụ lũ quét, chưa tìm thấy.

Sáng ngày 11/9, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cùng lãnh đạo huyện Bảo Yên đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình lũ và chỉ đạo các lực lượng, nòng cốt là bộ đội, công an, dân quân và thanh niên, học sinh khẩn trương tìm kiếm người mất tích.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nguyên tắc: Tìm kiếm, cứu hộ song song với công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn; nắm chắc tình hình tại cơ sở, địa phương để có phương án tổ chức triển khai khắc phục hiệu quả. Trước mắt, ưu tiên tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương; bảo đảm hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông và nước sạch cho người dân vùng lũ quét.

Ngay trong sáng 11/9, một đơn vị gồm 300 chiến sĩ của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 thuộc Quân khu 2 đã có mặt tại hiện trường Làng Nủ, bắt tay ngay vào cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đơn vị này đã hành quân suốt đêm từ Phú Thọ đến cách Làng Nủ khoảng 4 cây số thì lội bộ vào hiện trường vì mưa lớn làm cho đường trơn lầy, xe không vào được.

Lúc chúng tôi tiếp cận Làng Nủ, trời vẫn mưa nặng hạt, nhưng dường như tất cả mọi người có mặt tại Làng Nủ đều nén nỗi đau thương, để bắt tay vào việc tìm kiếm cứu nạn - việc làm có ích nhất trong lúc này để vơi đi nỗi đau cho những người đã nằm xuống vì lũ dữ.

Một số hình ảnh phóng viên Công dân và Khuyến học ghi nhận tại hiện trường Làng Nủ sau lũ dữ, sáng 11/9/2024

Lực lượng chức năng và nhân dân nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, mong vơi bớt nỗi đau cho người dân Làng Nủ. Thực hiện: Quốc Hồng

Ngôi làng hiền hòa, trù phú bị lũ quét san phẳng thành bình địa . Ảnh: Quốc Hồng

Ngôi làng hiền hòa, trù phú bị lũ quét san phẳng thành bình địa . Ảnh: Quốc Hồng

Ngổn ngang cột nhà bị cuốn trôi. Ảnh: Quốc Hồng

Ngổn ngang cột nhà bị cuốn trôi. Ảnh: Quốc Hồng

Chiếc chiếu mắc lại sau lũ dữ. Ảnh: Quốc Hồng

Chiếc chiếu mắc lại sau lũ dữ. Ảnh: Quốc Hồng

Nhiều xe máy bị chôn vùi trong bùn đen. Ảnh: Quốc Hồng

Nhiều xe máy bị chôn vùi trong bùn đen. Ảnh: Quốc Hồng

Téc nước bị vò nát mắc lại sau lũ. Quốc Hồng

Téc nước bị vò nát mắc lại sau lũ. Quốc Hồng

Nỗi đau Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Nỗi đau Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Số liệu thống kê của tỉnh Lào Cai đến 9 giờ ngày 11/9/2024, toàn thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có 167 hộ/760 khẩu; Khu vực sạt lở có 37 hộ/154 khẩu và 4 khẩu nơi khác đến. Sau rà soát theo số liệu đến nay: có 22 người tử vong, 17 người bị thương (5 người chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị; 1 người chuyển đến Viện Việt Đức điều trị); 73 người chưa tìm thấy; 46 người an toàn.

Hiện Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và một số cơ quan chức của tỉnh đang trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Sư đoàn 316 của Quân khu 2 đã cử 200 người; 80 chiên sỹ công an cơ động của bộ tư lệnh cơ động tại Lào Cai tham gia công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Hiện 200 học sinh trường cao đẳng trên địa bàn cũng xuống huyện giúp nhân dân khắc phục tiên tai.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Quốc Hồng

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Quốc Hồng

Đơn vị thông tin thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Đơn vị thông tin thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại Làng Nủ. Ảnh: Quốc Hồng

Bộ đội Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2 vào hiện trường tìm kiếm người bị mất tích và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ quét. Ảnh: Quốc Hồng

Bộ đội Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2 vào hiện trường tìm kiếm người bị mất tích và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ quét. Ảnh: Quốc Hồng

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ người dân địa phương. Ảnh: Quốc Hồng

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ người dân địa phương. Ảnh: Quốc Hồng

Quốc Hồng

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tang-thuong-lang-nu-179240911131629707.htm