Làng phong Quy Hòa khốn khó trăm bề sau bão số 13
Sau bão số 13, hàng trăm hộ dân ở làng phong Quy Hòa, tỉnh Gia Lai phải sống thiếu nước, điện.
Sau bão số 13, tại làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), hàng trăm hộ gia đình bệnh nhân phong vẫn đang gồng mình trải qua những ngày vô cùng gian khó và đối diện với nguy cơ bệnh tật do thiếu nước sạch.
Ngủ đất, nằm phơi sương
Năm ngày sau bão số 13, căn nhà của hộ gia đình ông Đinh Văn Ba (70 tuổi, ngụ làng phong Quy Hòa) vẫn trống hoắc, trơ trọi bốn vách tường, còn mái nhà đã bị gió cuốn đi.
Căn nhà chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông nhưng có đến chín người đang cư ngụ, sống tạm bợ qua ngày.
Ông Đinh Văn Ba cho biết: “Mấy hôm nay, vợ chồng tôi và con cháu tôi vẫn sinh sống, ngủ nghỉ trong cảnh “màn trời chiếu đất” do mái tôn bị bão cuốn bay. Chỗ ngủ không có, nước sinh hoạt cũng thiếu do bị cắt điện”.

Mái nhà của gia đình ông Đinh Văn Ba bị bão số 13 cuốn bay, cả nhà phải sống cảnh "màn trời, chiếu đất". Ảnh: LK
Theo ông Ba, để có nước sinh hoạt, gia đình phải đi xin, lấy nước từ giếng bỏ hoang về dùng tạm. Mặc dù biết nguồn nước giếng này không đảm bảo nhưng không biết phải xoay sở ra sao, nếu không dùng thì không biết lấy nước ở đâu.
Ông Ba kể, hôm bão xảy ra, vợ chồng ông suýt bị xà gồ và quả dừa rơi trúng đầu. Khi bão vừa ập tới, chỉ nghe tiếng ầm ầm rồi mái nhà bị gió cuốn đi. Cả nhà hoảng sợ quá phải lao ra ngoài, tìm chỗ trú tránh.

Ông Ba buồn rầu, chỉ lên bức tường còn mỗi tấm ảnh cưới của con trai là còn nguyên vẹn.
Chung tình cảnh, gia đình bà Tô Thị Mơ (73 tuổi, ngụ làng phong Quy Hòa) có bảy người phải chen chúc trong căn bếp chật hẹp để sinh hoạt, ngủ nghỉ. Bão đi qua, nhà bà chỉ còn lại bốn vách tường hiu quạnh.

Bà Tô Thị Mơ và các con cháu trong gia đình phải chen chúc sống dưới căn bếp để vượt qua những ngày khó khăn do mất điện, cúp nước.
Con trai bà Mơ, anh Nguyễn Đức Niệm kể: “Hôm bão vào, nghe gió rít một hồi là mái nhà bay mất. Giờ bão đi rồi, cuộc sống bà con nơi đây lại rơi vào cảnh khó bộn bề, mất điện, mất nước”.
Sau bão, cả làng phong Quy Hòa thêm xơ xác, tiêu điều. Công việc của những người trẻ không gì ngoài đi gánh nước, mỗi ngày phải vài chục đôi. Còn những người già vừa chống chọi với bệnh tật giày vò, vừa lo thêm gánh nặng khi mưa gió cận kề.
Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ
Ông Phan Giải, Ban Hội đồng bệnh nhân phong, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, cho biết làng phong Quy Hòa có 241 hộ, 351 bệnh nhân, phần lớn tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Do ảnh hưởng bão số 13, cuộc sống bà con gặp rất nhiều khó khăn.

22 hộ gia đình bệnh nhân làng phong Quy Hòa bị tốc mái, hư hỏng.
“Do mất điện nên bà con không có nước sạch để dùng. Để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, các hộ dân phải múc nước giếng bỏ hoang dùng tạm, nguy cơ bệnh tật. Chúng tôi mong Nhà nước, nhà hảo tâm sớm hỗ trợ cho bà con bệnh nhân phong sớm vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông Giải nói.
Thống kê, làng phong Quy Hòa có 22 hộ bị thiệt hại nặng, trong đó có 12 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Cạnh làng phong, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa cũng bị hư hại nặng: khoa Lão khoa, nhà dinh dưỡng, kho lưu trữ hồ sơ, nhà kho… đều bị tốc mái hoàn toàn.

Giếng nước bỏ hoang được người dân làng phong Quy Hòa mở ra dùng tạm, nguy cơ bệnh tật do nguồn nước không đảm bảo.
Trao đổi với PLO, ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, cho biết: “Cả bệnh viện và làng phong đều bị thiệt hại lớn. Trước mắt, bệnh viện huy động lực lượng tại chỗ khắc phục tạm thời để việc khám, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân được đảm bảo”.
Theo ông Anh, đơn vị sẽ có đề nghị Bộ Y tế và chính quyền địa phương hỗ trợ khắc phục hư hại của bệnh viện, xây dựng lại nhà kiên cố cho các hộ dân bị hư hỏng nặng.
“Trước mắt, đồ ăn của bệnh nhân phong vẫn đảm bảo tại khoa dinh dưỡng. Riêng phần nước uống, chúng tôi đã kêu gọi được 1.000 lốc nước tinh khiết và xin hỗ trợ thêm các vật phẩm thiết yếu cho bà con để vượt qua lúc khó khăn”, ông Anh nói.


Người dân làng phong Quy Hòa vui mừng nhận được hỗ trợ sớm từ đoàn thiện nguyện.
Nguồn PLO: https://plo.vn/lang-phong-quy-hoa-khon-kho-tram-be-sau-bao-so-13-post880691.html












