Lặng thầm gìn giữ bình yên thôn xóm
Hình ảnh anh Nguyễn Nguyên Quốc Huy (SN 1989) - Tổ trưởng Tổ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) thôn Phú Thái, xã Hàm Thuận Bắc, đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân địa phương. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nhiệt huyết, anh lặng thầm góp phần giữ gìn bình yên thôn xóm, được chính quyền và Nhân dân tin yêu, quý trọng.

Anh Quốc Huy (bên trái) trao trả tài sản cho người dân đánh rơi trên đường
Tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự từ năm 2013, anh Nguyễn Nguyên Quốc Huy đã gắn bó qua nhiều giai đoạn kiện toàn, thay đổi mô hình lực lượng ở cơ sở. Dù ở vị trí hay tên gọi nào, anh vẫn luôn tận tụy, trách nhiệm, cùng chính quyền và lực lượng công an địa phương giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.
Theo lãnh đạo Công an xã Hàm Thuận Bắc, trong quá trình công tác, anh Huy luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể ở thôn để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, báo cáo và tham gia xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở. Từ những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống hằng ngày đến công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, anh đều tham gia với tinh thần trách nhiệm, tận tâm.
Mới đây, trên đường về nhà, anh Huy đã phát hiện một chiếc ví đánh rơi bên đường. Kiểm tra bên trong, phát hiện có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng nên anh đã mang đến Công an xã Hàm Thuận Bắc để trình báo, hỗ trợ tìm và trao trả cho chủ sở hữu. Chị Nguyễn Thị Hà (thôn Phú Thái) sau khi nhận lại tài sản bị mất vui mừng cho biết: “Với người khác, số tiền ấy có thể không nhiều, nhưng với gia đình tôi là những ngày lao động vất vả mới có được. Tôi gửi lời cảm ơn đến anh Huy và lực lượng công an xã giúp tôi nhận lại tài sản và giấy tờ tùy thân”.
Không quản ngại nắng mưa, ngày hay đêm, anh Quốc Huy luôn kề vai sát cánh cùng lực lượng công an xã có mặt kịp thời khi địa bàn xảy ra vụ việc. Cùng tổ công tác tham gia tuần tra ban đêm, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT trong các dịp lễ, tết và các sự kiện quan trọng của địa phương. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định. Đặc biệt trong những ngày mưa lũ cuối năm vừa qua, khi đời sống của Nhân dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, anh Huy cùng với lực lượng công an xã đã không ngần ngại hiểm nguy, xung kích nơi tuyến đầu, dũng cảm lao vào dòng nước lũ để hỗ trợ Nhân dân, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Bà Hà Thị Minh Trí - Trưởng thôn Phú Thái, xã Hàm Thuận Bắc cho biết: “Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Huy còn là người gần gũi, chân thành, được bà con trong thôn tin tưởng và quý mến. Với kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu phong tục và là người dân sinh sống tại địa phương, anh đã nhiều lần tham gia hòa giải thành công các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”.
Anh Huy chia sẻ: “Với tôi, phần thưởng lớn nhất không phải là giấy khen, mà là sự bình yên của thôn xóm và niềm tin của người dân”. Hơn 13 năm lặng thầm cống hiến, anh Quốc Huy là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì cộng đồng. Hình ảnh người Tổ trưởng Tổ ANTT gần dân, hiểu dân, hết lòng vì bình yên địa phương đã góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm động lực cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT ngày càng phát triển vững chắc; khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an ở cơ sở.
Ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thiết thực đó, trong nhiều năm liền, anh Quốc Huy đã được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2025 vừa qua, anh vinh dự được Bộ Công an trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch Quang Trung”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lang-tham-gin-giu-binh-yen-thon-xom-433914.html











