Làng tôi – thơ LƯU PHONG

Làng tôi cái kén cái nong

Dệt mùa tơ lụa vương lòng chiều đông

Dâu tằm chín mọng ven sông

Len trong nỗi nhớ đợi mong anh về…

Làng tôi mỗi sáng tinh mơ

Kẻ mua người bán chốn quê rộn ràng

Ngựa xe tấp nập thồ hàng

Chạy như mắc cửi âm vang đường làng

Làng tôi mỗi độ xuân sang

Ngàn hoa đua nở, mùa màng ngát hương

Bài chòi trẩy hội vấn vương

Bạch huê, Tứ tượng ngàn thương… Cửu điều!(*)

Làng tôi vào hội Nguyên tiêu

Trăng nghiêng soi tỏ niềm yêu lòng người

Áo nâu nghiêng nón ru hời

Câu thơ vô ngã ngụ nơi ân tình!

(*) Tên các pho vạn, pho sách… của bộ Bài chòi

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/234272/lang-toi-%E2%80%93-tho-luu-phong.html