Vợ ôm thi thể chồng, kêu cứu trong căn nhà trọ ở Bình Chánh

Công an đang điều tra vụ người vợ ôm thi thể chồng, kêu 'cứu chồng tôi…' trong căn nhà trọ trên đường kênh T8, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

Ngày 23-7, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc người đàn ông tử vong bất thường trong một căn nhà trọ trên địa bàn.

Video: Vợ ôm thi thể chồng, kêu cứu trong căn nhà trọ ở Bình Chánh

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 21-7, người dân ở trên đường kênh T8 (ấp 12, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) nghe tiếng kêu cứu, hô hoán của người phụ nữ từ căn nhà trọ nên chạy tới.

 Công an phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra. Ảnh: NT

Công an phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra. Ảnh: NT

Tại nhà trọ nói trên, người dân phát hiện người đàn ông tên H (khoảng 50 tuổi) nằm gục, trên người có vết thương, chảy nhiều máu. Ngồi bên cạnh là bà Th (khoảng 60 tuổi) nói “cứu chồng tôi…”.

Nhiều người kiểm tra thì ông H đã tử vong. Thông tin được báo với công an.

Công an xã Hưng Long, Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra.

Theo người dân, tại hiện trường, bà Th nói đang làm cá, thịt thì ông H té trúng dao... Tuy nhiên, công an đang làm rõ chi tiết này.

Hàng xóm gần đó cho biết ông H và bà Th gá nghĩa vợ chồng, thuê nhà nguyên căn để ở chừng hai năm.

“Ông H ai mướn gì làm nấy, còn bà Th thì nhặt ve chai sống qua ngày. Ông H thấy sống hiền lành, dễ thương” – người hàng xóm nói.

Đến trưa ngày 23-7, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, phục vụ điều tra, làm vụ việc vợ ôm thi thể chồng, kêu cứu trong căn nhà trọ ở Bình Chánh.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/vo-om-thi-the-chong-keu-cuu-trong-can-nha-tro-o-binh-chanh-post801762.html