Lãnh đạo TP HCM thăm và tri ân văn nghệ sĩ
Lãnh đạo TP HCM đi thăm và tri ân các văn nghệ sĩ, những người đã và đang góp phần trong hành trình 50 năm xây dựng diện mạo văn hóa TP HCM
Ngày 23-5, ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - cùng đoàn cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đã đến thăm 3 nghệ sĩ: NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến và nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.
Có thêm niềm tin vào tương lai
Cùng với việc đến thăm 3 nghệ sĩ Kim Cương, Hữu Lộc và Trần Xuân Tiến, đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ TP HCM cũng sẽ đến thăm, tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu, văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, cũng như động viên các tập thể, cá nhân đang góp phần tích cực vào sự phát triển của đời sống văn hóa - nghệ thuật tại TP HCM. Các văn nghệ sĩ tiêu biểu gồm: NSND Trà Giang, NSND Thanh Tuấn, nhạc sĩ Trần Long Ẩn, NSƯT Lê Thiện, họa sĩ Đặng Ái Việt, nhà thơ Lê Giang, nhà thơ Hoài Vũ, NSND - nhạc sĩ Thế Hiển… và các nghệ sĩ cao tuổi đang sinh hoạt tại Viện Dưỡng lão Thị Nghè như Mạc Can, Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Huỳnh Thanh Trà…

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM (thứ 3 từ phải sang) và đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đến thăm và trao quà NSND Kim Cương (Ảnh: THÚY BÌNH)
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, NSND Kim Cương xúc động: "Nửa thế kỷ qua, tôi đã sống và sáng tạo cùng với hành trình phát triển của đất nước, của TP HCM. Tôi cảm nhận rất rõ tình cảm của lãnh đạo TP HCM dành cho đội ngũ văn nghệ sĩ, đó là những lời thăm hỏi động viên và cả những hành động thiết thực".
Bà cho biết sắp tới sẽ đưa đoàn nghệ sĩ lão thành gồm 15 người đi khám và tầm soát bệnh tim tại Viện Tim TP HCM. "Sau 10 năm tổ chức chương trình "Nghệ sĩ tri âm", tôi không còn đủ sức khỏe để tiếp tục tổ chức trao quà Tết cho nghệ sĩ nghèo, nên tôi đã chuyển sang tổ chức cho các nghệ sĩ lão thành thăm, khám và tầm soát bệnh. Tôi nhận được sự giúp đỡ và tạo mọi điều kiện của ban giám đốc Viện Tim TP HCM và Bệnh viện Vạn Phúc City. Các nghệ sĩ lão thành rất phấn khởi với chương trình tầm soát sức khỏe này" - NSND Kim Cương nói.
Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, cho rằng không có món quà nào quý hơn sự ghi nhận và đồng hành. Chính quyền TP HCM luôn coi trọng vai trò của người nghệ sĩ trong việc góp phần xây dựng bản sắc văn hóa đô thị. Lần gặp gỡ này là nguồn động viên lớn để các thế hệ nghệ sĩ tiếp tục dấn thân, cống hiến cho TP HCM.
NSƯT Lê Thiện, người đã hai lần được biểu diễn nghệ thuật tại Phủ Chủ tịch và gặp gỡ Bác Hồ, cũng không giấu được xúc động: "Tôi cảm thấy ấm lòng khi được lãnh đạo thành phố quan tâm. Những người làm nghệ thuật chúng tôi không mong muốn điều gì lớn lao, chỉ cần được tạo mọi điều kiện để tiếp tục sáng tạo".
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc, người từng dành cả sự nghiệp để ghi lại những khoảnh khắc chân thực của đời sống Sài Gòn - TP HCM, bày tỏ: "Mỗi tấm hình tôi chụp đều là lời kể sống động của một thời. Hôm nay được lãnh đạo thành phố nhớ đến, tôi thấy những câu chuyện mình kể có ý nghĩa hơn bao giờ hết".
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhìn nhận: "Tôi nhận thấy lãnh đạo TP HCM không chỉ tri ân quá khứ mà còn tạo cơ hội cho thế hệ hôm nay tiếp nối mạch sáng tạo. Đây là sự tiếp sức cần thiết và vô cùng ý nghĩa để các nghệ sĩ có thêm niềm tin vào tương lai".
Những tiếng nói từ trái tim người nghệ sĩ
Bên cạnh việc bày tỏ cảm xúc chân thành trước sự quan tâm và tri ân của lãnh đạo TP HCM, các văn nghệ sĩ cũng chia sẻ suy nghĩ gắn liền với lĩnh vực nghệ thuật mà mình đã và đang cống hiến. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tác giả ca khúc "Nụ cười thành phố" tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" và vừa được Ban Biên tập Báo Người Lao Động trao giải thưởng "Nghệ sĩ trọn đời vì âm nhạc Việt Nam", bộc bạch: "Âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn dân tộc. Người nhạc sĩ phải có trách nhiệm phản ánh và truyền cảm hứng về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Tôi tin rằng thế hệ nghệ sĩ hôm nay sẽ tiếp nối tinh thần ấy bằng những tác phẩm giàu tính nhân văn và hiện đại".
NSND Thanh Tuấn, giọng ca vàng của sân khấu cải lương (vừa vượt qua cơn thập tử nhất sinh do bệnh tim, đã được Bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa kịp thời), cho rằng cải lương là một phần máu thịt của văn hóa Nam Bộ. Là nghệ sĩ cải lương nên ông rất xúc động khi thấy lãnh đạo TP HCM luôn đồng hành, lắng nghe và khuyến khích nghệ sĩ cải lương tiếp tục sáng tạo.
"Sự quan tâm này giúp bộ môn truyền thống cải lương có thêm sức sống trong lòng người dân. Tôi cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP HCM đã giúp tôi vượt qua thời khắc nguy kịch bệnh tật vừa qua, không chỉ đến thăm hỏi mà còn hỗ trợ toàn bộ viện phí cho tôi" - NSND Thanh Tuấn cảm kích.
NSND Đinh Bằng Phi, một trong những "cây đại thụ" của nghệ thuật hát bội, nói đầy tâm huyết: "Hát bội là hồn cốt cha ông để lại. Dù không còn phổ biến như xưa, nhưng nó là nền tảng văn hóa không thể thiếu. Tôi tin rằng với sự quan tâm của lãnh đạo TP HCM, cùng sự nỗ lực của đội ngũ văn nghệ sĩ tâm huyết nghệ thuật hát bội sẽ sống mãi với thời gian. Nghệ thuật hát bội sẽ được đưa vào trường học thông qua sân khấu học đường, để nghệ thuật hát bội gần hơn với khán giả trẻ".
Nhà văn - nghệ sĩ Mạc Can, người gắn bó với sân khấu và văn chương suốt nhiều thập kỷ, đang sinh sống tại Viện Dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TP HCM). Biết tin đoàn lãnh đạo TP HCM đến thăm, ông hài hước nói: "Tôi không còn trẻ để chạy show, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để viết những điều làm người ta bật cười và suy ngẫm. Cám ơn lãnh đạo TP HCM đã không quên những nghệ sĩ cao tuổi như tôi, sự quan tâm này là động lực giúp tôi tiếp tục sáng tác lưu lại những thông điệp văn hóa hay đẹp cho mai sau."
NSƯT Diệu Hiền, giọng ca cải lương vang bóng một thời (đang ở Viện Dưỡng lão Thị Nghè), đã bày tỏ: "Tôi không còn lên sân khấu, nhưng tôi vẫn nghe vọng cổ trong lòng mỗi ngày. Được lãnh đạo thành phố thăm hỏi, tôi cảm nhận rằng tiếng đờn, câu ca chưa bao giờ bị lãng quên. Đó là món quà lớn vô cùng ý nghĩa".
Cùng tâm trạng, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, người từng thể hiện nhiều vai diễn để đời trên sân khấu Đoàn Kịch nói Kim Cương, chân thành chia sẻ: "Chúng tôi không mong gì hơn là có sức khỏe thật tốt để tiếp tục đồng hành với thế hệ trẻ. Từ khi được TP HCM tạo điều kiện vào ở tại Viện Dưỡng lão Thị Nghè, tôi và các nghệ sĩ lão thành đã được chăm sóc y tế rất tốt. Tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm đến các nghệ sĩ lão thành".
Họa sĩ Đặng Ái Việt, người được mệnh danh là "người vẽ chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng", xúc động nói: "Tôi đi dọc đất nước để ghi lại gương mặt của những người mẹ, những chứng nhân lịch sử bằng tranh. Việc lãnh đạo thành phố ghi nhận hành trình đó cho tôi thêm động lực tiếp tục vẽ, vẽ không chỉ bằng màu mà bằng cả lòng biết ơn".
Nhạc sĩ Trương Quang Lục, tác giả nhiều ca khúc thiếu nhi và cách mạng, chia sẻ với giọng đầy tâm huyết: "Tôi viết cho thiếu nhi để giữ lại những gì trong trẻo nhất, hồn nhiên nhất của đất nước này. Được lãnh đạo thành phố quan tâm, tôi thấy đó là sự cổ vũ cho cả một dòng nhạc đã bền bỉ nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ".
Sự quan tâm kịp thời, sâu sát và nghĩa tình từ lãnh đạo thành phố đã tạo nên bầu không khí ấm áp, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục giữ lửa sáng tạo cho TP HCM hôm nay và mai sau, góp phần làm đậm thêm bản sắc TP HCM - thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - nhấn mạnh: "Văn nghệ sĩ là tài sản tinh thần quý báu của TP HCM. Văn học - nghệ thuật là phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân và sự phát triển của TP HCM. Trong suốt 50 năm qua, các văn nghệ sĩ chính là những người gìn giữ ký ức, thắp lửa đam mê và tạo nên diện mạo văn hóa đặc sắc cho TP HCM. Lãnh đạo TP HCM ghi nhận, trân trọng và biết ơn những đóng góp to lớn, âm thầm mà bền bỉ của các văn nghệ sĩ. TP HCM luôn đặt mục tiêu phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh việc hỗ trợ chính sách, cơ chế, TP HCM sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ văn nghệ sĩ".
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lanh-dao-tp-hcm-tham-va-tri-an-van-nghe-si-196250523201156505.htm