Cảm nhận một Thủ đô yên bình qua những nét ký họa

Lựa chọn sống chậm lại, để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống và tái hiện lại vẻ đẹp Thủ đô thông qua nét vẽ kí họa - đó chính là Urban Sketchers Hà Nội.

Những nét vẽ bắt nguồn từ trái tim

Urban Sketchers Hà Nội là thành viên của Urban Sketchers Group (tổ chức ký họa đô thị Thế giới) được thành lập từ năm 2016 bởi bốn kiến trúc sư (KTS) yêu Hà Nội: chị Trần Thị Thanh Thủy, anh Đinh Hải, anh Chu Quốc Bình và anh Nguyễn Hoàng Lâm. Họ là những người muốn sống với nghệ thuật cùng mong muốn có thể rời xa những công nghệ hiện đại, rời xa sự ồn ào tấp nập và rồi chậm lại, nhẹ nhàng hơn, yên tĩnh hơn để cảm nhận và tạo ra những bức tranh cho riêng mình.

KTS.Trần Thị Thanh Thủy – một trong bốn người đồng sáng lập chia sẻ: “Thời gian đầu chỉ có bốn người sáng lập và một vài sinh viên tham gia, sau đó là các bạn nhỏ. Trong những lần đi vẽ, mọi người xung quanh cảm thấy tò mò và cũng bởi sự hứng thú từ đó gia nhập theo đến nay đã có 13.000 người”.

Nhóm Urban Sketchers Hà Nội cùng các tác phẩm của mình trong một chuyến đi vẽ

Nhóm Urban Sketchers Hà Nội cùng các tác phẩm của mình trong một chuyến đi vẽ

Cũng giống với nhiếp ảnh, ký họa cũng được dùng để lưu giữ là những ký ức, kỷ niệm thế nhưng dù cùng một góc nhìn và thời điểm, nhưng thông qua cảm nhận và đôi bàn tay mỗi người lại cho ra những bức tranh khác biệt. Đặc biệt với tranh của Urban Sketchers Hà Nội chúng ta bỗng chợt nhận ra mình đôi khi đã bỏ qua rất nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc sống.

Anh Quốc Đạt – một thành viên của nhóm chia sẻ: “Công việc chính của mình là kỹ sư phần mềm, phải ngồi trước màn hình máy tính rất nhiều. Khi tình cờ biết đến nhóm, mình nghĩ đây là một hoạt động rất thú vị, mình có được khoảng thời gian để thư giãn sau cả tuần làm việc. Không chỉ sử dụng thị giác để quan sát mà mình còn cảm nhận được cả âm thanh và không khí trong mỗi buổi đi vẽ như này.”

Thành viên trong nhóm còn có những em bé mới chỉ 5-6 tuổi, thế nhưng trên tay là cọ vẽ. Những đường nét được tạo ra thật hồn nhiên, những cảnh vật đã rất “già” là được tái hiện lại bởi những con người còn rất trẻ. Sự cổ kính của Hà Nội trông qua cái nhìn của các em là một Hà Nội rất khác, một Hà Nội xưa cũ bám đầy rêu xanh, màu sắc ngả đi theo thời gian nhưng lại sặc sỡ vô cùng.

Một thành viên nhỏ tuổi chăm chú hoàn thiện tác phẩm của mình

Một thành viên nhỏ tuổi chăm chú hoàn thiện tác phẩm của mình

Đến mong muốn sẻ chia và cảm nhận cuộc sống

Ký họa tưởng như phải thao tác thật nhanh để có thể vẽ lại những gì mình xảy ra nhưng với các thành viên trong nhóm, họ ký họa theo cảm nhận của riêng mình; nhanh chóng trong việc chép lại những khoảnh khắc và rồi từ từ, chậm rãi tận hưởng quá trình hoàn thành tác phẩm.

Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, chạy đua với công việc, chúng ta dường như có những lúc đã quên đi cuộc sống này, quên đi những nét giản dị thân thuộc nhất ở ngay cạnh bên. Thế nhưng khi ta chủ động chậm lại, cầm trên tay là cọ, là bút; ngồi ở bất kì một nơi nào có thể cùng một trang giấy, khi đó sự thư giãn sẽ giúp ta quên đi một cuộc sống đầy mệt mỏi và đắm chìm bản thân vào từng đường nét. Ký họa tuy không mất nhiều thời gian những nó giúp con người ta trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp ta có thể quan sát mọi thứ xung quanh kỹ hơn và trí tưởng tượng có thể bay cao hơn.

Có những chiều chủ nhật, khi đi qua nơi nhóm đang hoạt động, tôi đã dừng lại để nhìn ngắm những đường nét nhẹ nhàng uốn lên trên mặt giấy, tôi thấy được những nụ cười, những ánh mắt chăm chú, những động tác nhẹ nhàng đưa lên rồi lại đưa xuống. Và rồi tôi nhận ra không chỉ một mình tôi, xung quang tôi cũng có rất nhiều người dừng chân lại để nhìn cách họ vẽ, cách họ đang tận hưởng cuộc sống. Ánh mắt ai cũng như đang sáng lên, tâm hồn nhẹ nhàng, bay bổng theo từng nét vẽ, quên đi những khó khăn, những bực tức trong lòng để rồi có thể ngồi xuống và tận hưởng khoảnh khắc đó. Mỗi người một nét vẽ, một góc nhìn riêng, đây chính là sự đặc biệt của ký họa. Sự độc đáo trong từng đường nét, từng cách thể hiện đã tạo ra những cảm nhận khác biệt, dù cùng phác họa trong một khung cảnh nhưng mỗi bức ký họa vẫn đem đến cho người xem một trải nghiệm mới lạ, như thể đang nhìn thấy thế giới qua những lăng kính khác nhau.

Một vài người qua đường thể hiện sự thích thú khi xem hoạt động của nhóm

Một vài người qua đường thể hiện sự thích thú khi xem hoạt động của nhóm

Ban đầu, đó chỉ là một tờ giấy trắng trống rỗng và vô hồn, mọi người sống chậm lại để quan sát, chậm lại để cảm nhận và rồi cũng chậm lại để tận hưởng nó, một bức tranh mới được ra đời. Đó chỉ là một căn nhà, một con đường, một góc phố nhỏ,… rất đỗi quen thuộc với nhiều người; nhưng dưới cái nhìn của họ, những thứ tưởng như bình thường thậm chí nhiều khi còn bị chính bản thân ta lướt qua, lại trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy lôi cuốn.

Bạn không nhất thiết phải là người giỏi vẽ, đơn giản bạn chỉ là một người yêu nghệ thuật, một người qua đường, hay có chút hứng thú bạn đều có thể theo chân nhóm. Thực sự đã có rất nhiều bạn trẻ yêu thích nghệ thuật, muốn rời xa cuộc sống hiện đại, hay có cả những người đơn giản chỉ là cái duyên gặp nhau mà từ đó lựa chọn ký họa để lưu giữ về một Hà Nội nghìn năm tuổi.

Anh Minh Ngọc - thành viên của nhóm Urban Sketchers Hà Nội chia sẻ: "Mọi người đến xem và tham gia cùng với nhóm, anh thấy rất vui vì điều đó. Mọi người cứ mang giấy với bút đi cùng, chỗ nào không biết các thành viên nhóm sẽ hướng dẫn ở đó, không có gì phải ngại cả."

Đó có thể là một di tích lịch sử, một công viên hay chỉ là một khu tập thể cũ, thậm chí cả một tiệm sửa xe, một cốc nước sau ngày làm việc hay là bất kì thứ gì khác. Chỉ cần ngồi xuống cùng tờ giấy và vài cây bút, nhóm Urban Sketchers Hà Nội sẽ ghi lại khung cảch đó. Họ ghi lại để tạo ra những kỷ niệm, đề lưu giữ lại những khung cảnh và để đưa những bức tranh tưởng chừng đơn giản đó đến với nhiều người hơn nữa.

Các tác phẩm được nhóm tập hợp lại để cùng nhau chia sẻ và góp ý thêm cho nhau sau buổi vẽ

Các tác phẩm được nhóm tập hợp lại để cùng nhau chia sẻ và góp ý thêm cho nhau sau buổi vẽ

Trọng Lâm – một người khách ngắm tranh chia sẻ: “Là một người con của Hà Nội, tôi cảm thấy bất ngờ bởi tài năng của các họa sĩ. Chắc hẳn họ phải có niềm yêu thích, một tình cảm đặc biệt với Hà Nội thì mới có thể tái hiện lại được những góc phố, con đường gắn bó với người dân Hà Thành một cách chân thực và sống động đến vậy. Bất chợt tôi nhận ra rằng, hiện nay chúng ta đang ít khi sống chậm lại để thưởng thức hội họa. Sự xuất hiện của công nghệ làm cho đôi khi ta không để ý đến những điều giản dị mà chứa trong đó giá trị nghệ thuật lớn lao”.

Minh Ngọc

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/cam-nhan-mot-thu-do-yen-binh-qua-nhung-net-ky-hoa-164710.html