Lào Cai: Mẹ Việt Nam Anh hùng Đất Ngọc Lục Yên
Về Đất Ngọc Lục Yên trong những ngày chuẩn bị kỉ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, nhiều người vẫn nhắc đến tên Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Yên (thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ, nay là xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) với lòng biết ơn và kính trọng. Hình ảnh người phụ nữ kiên trung đẹp đẽ ấy sống mãi với thời gian.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Yên.
Cuộc đời của Mẹ là sự hy sinh lớn lao, thầm lặng vì tổ quốc. Mẹ VNAH Nguyễn Thị Yên (1920-1984) sinh sống tại Lục Yên ( Lào Cai), mảnh đất có bề dày truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm. Năm 1966, khi Mỹ đem bom ra bắn phá miền Bắc nước ta, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, các con trai, con rể của Mẹ lần lượt xung phong lên đường chống Mỹ. Như bao các bà mẹ khác, bao nhiêu ngày các con ra trận là bấy nhiêu ngày mong ngóng, đợi chờ tin tức trong thấp thỏm lo âu nhưng vẫn hy vọng vào ngày toàn thắng của đất nước.
Nhận được giấy báo tử lần lượt của 4 người con, Mẹ như đứt từng khúc ruột, chạm đến tận cùng của nỗi đau mất người thân. Bốn lần tiễn con đi là bốn lần Mẹ khóc thầm lặng lẽ:

Con trai thứ nhất là Vũ Văn Hùng (sinh năm 1947, nhập ngũ năm 1966), hy sinh 1969 tại mặt trận phía Nam.

Con trai thứ hai là Vũ Khắc Tuấn (sinh 1952, nhập ngũ 1969) hy sinh 1969 tại mặt trận phía Nam.

Con rể thứ nhất Đinh Văn Ngùng (sinh 1933, nhập ngũ 1968 thuộc đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 36, sư đoàn 308) hy sinh 6/4/1972 tại mặt trận phía Nam, Quân khu 4).

Con rể thứ hai là Nguyễn Văn Hành (sinh năm 1941, nhập ngũ tháng 7/1966, đơn vị B1, E 27, sư đoàn 390) hy sinh ngày 20/7/1968 tại Quảng Trị.
Các con trai, con rể của Mẹ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Con trai thứ hai mới 17 tuổi. Những ước mơ của tuổi thanh niên tràn đầy hy vọng đã khép lại. Các con của Mẹ đã ngã xuống trên dải Trường Sơn khói lửa, ác liệt vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Mỗi lần được tin con hy sinh là Mẹ phải gồng mình lên để động viên các con.
Đặc biệt là hai người con gái Vũ Thị An, Vũ Thị Lợi và các cháu. Theo chị Lan (cháu ngoại của Mẹ) kể lại: Trước khi Mẹ mất (1984) chỉ đau đáu một điều là đưa được phần mộ của các con (Liệt sỹ) về quê hương (1 người con trai của Mẹ đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ quê nhà).
Trước sự hy sinh lớn lao của Mẹ, năm 2006, nhà nước đã truy tặng bà Nguyễn Thị Yên với Danh hiệu vẻ vang MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng và nhà nước ta đối với Liệt sỹ, đối với các bà mẹ đã dành trọn cuộc đời hy sinh thầm lặng vì tổ quốc.
Tháng 7 lại về, xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương tri ân các Anh hùng Liệt Sỹ, xin được tỏ lòng biết ơn các bà Mẹ VNAH, các thương binh, gia đình người có công đối với đất nước.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/lao-cai-me-viet-nam-anh-hung-dat-ngoc-luc-yen-a34148.html











