Ba họa sĩ gạo cội hội ngộ trong triển lãm ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước

Ngày 10/7, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm 'Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái' chính thức khai mạc, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Đây là cuộc hội ngộ của ba họa sĩ gạo cội ở tuổi ngoài 80, những người đã đồng hành cùng thăng trầm của lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu khoảng 50 tác phẩm với ba phong cách, ba ngôn ngữ tạo hình và hệ mỹ cảm riêng. Dù khác biệt trong cách biểu đạt song tất cả đều gặp nhau ở tình yêu nghệ thuật, tình yêu quê hương, đất nước và mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Họa sĩ Kim Thái. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Họa sĩ Kim Thái. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Họa sĩ Kim Thái mang đến triển lãm 17 bức tranh lụa với các đề tài quen thuộc như chân dung thiếu nữ, tình yêu, tình mẫu tử. Sinh năm 1943, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1972, nghệ sĩ Kim Thái khẳng định luôn trung thành với lối biểu đạt đã theo đuổi từ nhiều năm nay, đồng thời không ngừng tìm tòi để hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao chất lượng tác phẩm. Với lối biểu đạt tối giản, tác giả khắc họa vẻ đẹp người phụ nữ qua những mảng màu trong trẻo, hình khối cô đọng và đường nét giàu biểu cảm, từ đó gợi mở nhiều tầng cảm xúc về sự dịu dàng, cô đơn, yêu thương và khát vọng sống.

Họa sĩ Mai San đưa người xem trở về với không gian văn hóa Tây Bắc qua những bức tranh về thiên nhiên, con người, đời sống đồng bào vùng cao. Trong khi đó, họa sĩ Bằng Lâm lấy biển, đảo làm nguồn cảm hứng chủ đạo. Bằng ngôn ngữ hội họa trừu tượng, những bức tranh của ông chuyển tải tình yêu quê hương, đất nước và ý thức về chủ quyền quốc gia.

Sinh năm 1944 tại Thái Lan trong một gia đình có truyền thống cách mạng, năm 1965, họa sĩ Bằng Lâm nhập ngũ, chiến đấu trên nhiều mặt trận. Sau đó, ông được điều động về Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Hải quân và có thời gian công tác tại Trường Sa. Chính những trải nghiệm ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác hàng nghìn tác phẩm về người lính hải quân; trong đó có nhiều tác phẩm xuất sắc như: tranh sơn dầu "Bác Hồ với chiến sĩ hải quân", "Đọc báo trên đảo", "Cây phong ba và người lính đảo", "Khúc hát dân ca trên đảo", "Lính thủy với mặt trời"... Nếu như trước đây, phong cách sáng tác họa sĩ Bằng Lâm thiên về hiện thực thì hiện nay ông phát triển theo hướng mới, khái quát hơn, cô đọng hơn, phù hợp với ngôn ngữ tạo hình hiện đại. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ hải quân ngày đêm vượt qua gian khó để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc vẫn luôn là nguồn cảm hứng để ông thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân trong sáng tạo nghệ thuật.

Một tác phẩm của họa sĩ Mai San. Ảnh: Mỹ thuật Hải Phòng

Một tác phẩm của họa sĩ Mai San. Ảnh: Mỹ thuật Hải Phòng

Tham quan triển lãm, họa sĩ người Pháp Baptiste Gilloz chia sẻ, ông có cơ duyên biết đến họa sĩ Kim Thái từ nhiều năm trước và luôn ấn tượng với phong cách sáng tác của bà. Trở lại Việt Nam, ông dành thời gian tìm hiểu mỹ thuật Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự yêu thích đối với không gian nghệ thuật và các tác phẩm của ba họa sĩ. Theo ông, văn hóa truyền thống của Việt Nam vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là hệ thống hoa văn, họa tiết trên trang phục của đồng bào các dân tộc. Hiện ông đang nghiên cứu để đưa những họa tiết này vào các sáng tác của mình.

Họa sĩ Lê Thu Huyền (Tạp chí Mỹ thuật) nhận định, triển lãm giới thiệu ba phong cách, ba hệ mỹ cảm khác biệt nhưng cùng hội tụ ở một cốt lõi: nghệ thuật bắt nguồn từ trải nghiệm sống, từ phong cách sáng tạo và khát vọng gìn giữ những giá trị bền vững. Không chỉ giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu, triển lãm còn là minh chứng cho sức sống của hội họa, khi tuổi tác không làm phai nhạt cảm hứng mà trở thành độ lắng của trí tuệ, của văn hóa và khát vọng cống hiến.

Triển lãm mở cửa đón công chúng đến hết ngày 18/7.

Phương Thanh/ TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ba-hoa-si-gao-coi-hoi-ngo-trong-trien-lam-ca-ngoi-tinh-yeu-que-huong-dat-nuoc-20260710212026916.htm