Lão nông ngồi trên tảng đá, 'toát mồ hôi' khi biết bảo vật long tộc

Năm 1991, lão nông họ Lý ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc lên núi đốn củi, hái rau. Khi mệt, ông ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi. Về sau, các chuyên gia kiểm tra và xác định đó là bảo vật của tộc rồng tại địa phương.

Một bảo vật của tộc rồng được lão nông họ Lý ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc tình cờ phát hiện khi lên núi đốn củi, hái rau tại một ngọn đồi gần làng trong một ngày mùa Hè nóng nực năm 1991. Theo ông Lý, khi làm việc đã thấm mệt, ông nhìn thấy một tảng đá lớn có bóng cây che mát. Vì vậy, ông ra đó ngồi nghỉ ngơi. Thế nhưng, ngay khi vừa ngồi xuống tảng đá, ông cảm thấy lạnh sống lưng nên cúi xuống nhìn kỹ lưỡng.

Một bảo vật của tộc rồng được lão nông họ Lý ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc tình cờ phát hiện khi lên núi đốn củi, hái rau tại một ngọn đồi gần làng trong một ngày mùa Hè nóng nực năm 1991. Theo ông Lý, khi làm việc đã thấm mệt, ông nhìn thấy một tảng đá lớn có bóng cây che mát. Vì vậy, ông ra đó ngồi nghỉ ngơi. Thế nhưng, ngay khi vừa ngồi xuống tảng đá, ông cảm thấy lạnh sống lưng nên cúi xuống nhìn kỹ lưỡng.

Ông Lý nhận thấy đó là một tảng đá có màu xám đen, bề mặt nhẵn bóng. Nó khác hoàn toàn với những tảng đá xung quanh. Khi gõ vào tảng đá, ông nghe thấy âm thanh giòn và đanh. Cho rằng đây có thể là một tảng đá quý nên ông vội vã trở về làng và nói với mọi người.

Ông Lý nhận thấy đó là một tảng đá có màu xám đen, bề mặt nhẵn bóng. Nó khác hoàn toàn với những tảng đá xung quanh. Khi gõ vào tảng đá, ông nghe thấy âm thanh giòn và đanh. Cho rằng đây có thể là một tảng đá quý nên ông vội vã trở về làng và nói với mọi người.

Sáng hôm sau, ông Lý cùng với nhiều dân làng khỏe mạnh lên ngọn đồi để đào tảng đá mang về. Họ mất nhiều thời gian và công sức mới có thể đào được tảng đá rồi đưa về làng.

Sáng hôm sau, ông Lý cùng với nhiều dân làng khỏe mạnh lên ngọn đồi để đào tảng đá mang về. Họ mất nhiều thời gian và công sức mới có thể đào được tảng đá rồi đưa về làng.

Thông tin ông Lý và người dân đào được tảng đá lạ đến tai trưởng thôn. Theo đó, trưởng thôn nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng và các chuyên gia tới kiểm tra tảng đá xem đó có phải là cổ vật hay không. Các chuyên gia đã kiểm tra tỉ mỉ và xác định đó là một tảng đá alexandrite quý hiếm. Nó có kích thước khá lớn, dài khoảng 8m, rộng 4m và ước tính nặng hơn 100 tấn.

Thông tin ông Lý và người dân đào được tảng đá lạ đến tai trưởng thôn. Theo đó, trưởng thôn nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng và các chuyên gia tới kiểm tra tảng đá xem đó có phải là cổ vật hay không. Các chuyên gia đã kiểm tra tỉ mỉ và xác định đó là một tảng đá alexandrite quý hiếm. Nó có kích thước khá lớn, dài khoảng 8m, rộng 4m và ước tính nặng hơn 100 tấn.

Đá Alexandrite được đánh giá là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên thế giới. Loại đá này có khả năng tự đổi màu tùy vào ánh sáng ban ngày hay ban đêm.

Đá Alexandrite được đánh giá là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên thế giới. Loại đá này có khả năng tự đổi màu tùy vào ánh sáng ban ngày hay ban đêm.

Các chuyên gia tìm hiểu và biết được người dân địa phương có truyền thuyết kể về đá Alexandrite là bảo vật của Long tộc. Người xưa lưu truyền các câu chuyện kể về loại đá này chứa đựng linh lực vô tận. Người ta còn kể rằng, tảng đá sẽ hóa thành rồng và sinh vật này sẽ bay lên trời sau khi tu tập đủ linh lực.

Các chuyên gia tìm hiểu và biết được người dân địa phương có truyền thuyết kể về đá Alexandrite là bảo vật của Long tộc. Người xưa lưu truyền các câu chuyện kể về loại đá này chứa đựng linh lực vô tận. Người ta còn kể rằng, tảng đá sẽ hóa thành rồng và sinh vật này sẽ bay lên trời sau khi tu tập đủ linh lực.

Sau khi biết đây là tảng đá quý, chính quyền địa phương đã họp bàn và cuối cùng quyết định điêu khắc nó thành một tác phẩm nghệ thuật. Theo đó, ông Vương - nghệ nhân chạm khắc có hơn 60 năm kinh nghiệm cùng một nhóm thợ làm việc liên tục trong 6 năm để hoàn thành "Trung Hoa long đằng nghiễn".

Sau khi biết đây là tảng đá quý, chính quyền địa phương đã họp bàn và cuối cùng quyết định điêu khắc nó thành một tác phẩm nghệ thuật. Theo đó, ông Vương - nghệ nhân chạm khắc có hơn 60 năm kinh nghiệm cùng một nhóm thợ làm việc liên tục trong 6 năm để hoàn thành "Trung Hoa long đằng nghiễn".

Kiệt tác điêu khắc được các nghệ nhân tạo hình như một nghiên mực khổng lồ với bên trên chạm khắc 56 con rồng tượng trưng cho 56 dân tộc của Trung Quốc. Ngoài ra còn có hình ảnh những con rùa. Về sau, tảng đá quý hiếm này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới và phá kỷ lục Guinness về tảng đá mực lớn nhất và đẹp nhất.

Kiệt tác điêu khắc được các nghệ nhân tạo hình như một nghiên mực khổng lồ với bên trên chạm khắc 56 con rồng tượng trưng cho 56 dân tộc của Trung Quốc. Ngoài ra còn có hình ảnh những con rùa. Về sau, tảng đá quý hiếm này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới và phá kỷ lục Guinness về tảng đá mực lớn nhất và đẹp nhất.

Mời độc giả xem video: Cận cảnh tăng T59 số hiệu 337 vừa được công bố Bảo vật Quốc gia.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/lao-nong-ngoi-tren-tang-da-toat-mo-hoi-khi-biet-bao-vat-long-toc-1912021.html