Lấp lánh sắc màu tuổi thơ

Một mùa Trung thu nữa lại về mang theo bao ước vọng và niềm hân hoan trong lòng các em nhỏ và một trong những hình ảnh luôn gắn liền với đêm hội trăng rằm chính là những chiếc đèn ông sao năm cánh tươi màu lấp lánh sắc màu tuổi thơ.

Từ những vật liệu giản đơn, mộc mạc và gần gũi, với những người dân nơi đây, các công đoạn thủ công này đã trở nên quen thuộc đến nằm lòng. Là một nghề thời vụ, một năm chỉ hối hả trong vài tháng, thế nhưng làng nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp chính là một vòng nối liền, được trao truyền giữa các thế hệ như một sợi dây gắn kết giữa các thành viên, giữa những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu trong dòng chảy đời sống.

Nghề mang lại nhiều niềm vui cho tuổi thơ này đã tồn tại và gắn bó với cuộc đời những người con Báo Đáp từ khi sinh ra, nên mọi vui buồn của người dân cũng vì thế mà theo số phận của những chiếc đèn thăm trầm qua từng thời điểm. Người làng nghề Báo Đáp trải qua cả trăm năm với sự truyền dạy nhiều kinh nghiệm từ các thế hệ, nên đa dạng trong các họa tiết, kích thước cũng là một nét ấn tượng thể hiện sự khéo léo của người dân nơi đây.

Chiếc đèn ông sao không chỉ là vốn quý, là niềm tự hào mà đó còn là miếng cơm manh áo, là nguồn động viên để mỗi người con Báo Đáp yêu nghề và giữ nghề. Xã hội ngày càng phát triển, những thú chơi, nhu cầu của trẻ nhỏ cũng theo xu hướng hiện đại hơn, thế nhưng mỗi dịp Trung thu về sự hiện diện của những chiếc đèn ông sao ở bất cứ nơi đâu sẽ vẫn luôn là một biểu tượng tỏa sáng, chở theo niềm vui tuổi thơ của biết bao thế hệ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Linh chi - Nhật Thảo - Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/lap-lanh-sac-mau-tuoi-tho-236330.htm