Lật tẩy màn kịch chồng tự trói, giả bị cướp để 'cuỗm' tiền, vàng của vợ
Người chồng có quan hệ tình cảm bất minh với phụ nữ khác, đòi ly hôn vợ. Ông ta lấy tiền, vàng, ngoại tệ của vợ rồi tạo dựng hiện trường giả bị cướp.
Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ vụ ông Đ. (55 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Long, huyện Càng Long) dựng hiện trường giả bị cướp.
Theo điều tra ban đầu, sáng 20/5, bà H. (52 tuổi, vợ ông Đ.) đến Công an thị trấn Mỹ Long trình báo rằng, vào khoảng 1h cùng ngày, nhà bà bị một nhóm người lạ mặt đột nhập, dùng khăn bịt miệng, trói tay chân và đe dọa, khống chế ông Đ.
Thời điểm này, ông Đ. ngủ trên võng ở nhà sau, bà H. và 2 người trong gia đình ngủ trong phòng.
Nhóm người lạ có mang theo dao, khống chế ông Đ. rồi lục soát đồ đạc trong tủ đựng quần áo, khu vực gần giường ngủ, lấy đi tài sản gồm khoảng 4 lượng vàng 24K, 2 lượng vàng 18K và 500 Euro. Số tài sản này là do các con ở nước ngoài gửi bà H. cất giữ giùm.
Đến khoảng 5h, bà H. thức dậy đi ra ngoài phòng ngủ thì phát hiện ông Đ. đang bị trói nằm dưới đất. Sau đó bà H. kiểm tra, phát hiện mất các tài sản trên nên đi trình báo công an.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Trà Vinh và Công an thị trấn Mỹ Long khám nghiệm hiện trường.
Bước đầu cơ quan công an nhận định khả năng vụ việc được dựng hiện trường giả. Thời gian gần đây, ông Đ. có quan hệ bất minh với người phụ nữ khác, đòi ly hôn vợ. Qua trích xuất camera, chưa phát hiện người lạ đột nhập vào nhà bà H.
Qua đấu tranh khai thác, đến khoảng 22h ngày 20/5, ông Đ. thừa nhận do thiếu nợ nên đã tạo dựng hiện trường giả bị cướp nhằm chiếm đoạt số tài sản trên.