Lây bệnh do trót quan hệ với 'gái bao', tôi có nên thú nhận với vợ?

Tôi đã rất ân hận khi trót 'bóc bánh trả tiền' với 'gái bao' trong một phút yếu lòng. Tôi lo sợ nếu nói ra sự thật, nhất là khi tôi lại mắc bệnh tình dục thì vợ tôi rất sốc...

Tôi có chuyến công tác 3 tháng xa nhà. Do không làm chủ được bản thân nên nghe một người bạn rủ rê, tôi đã đi bar và trót quan hệ với cô gái chuyên “phục vụ” khách khi có họ có nhu cầu. Đến nay gần hết thời gian công tác, tôi bị ngứa và nổi nốt ở vùng kín, đi khám bác sỹ nói tôi bị bệnh lây qua đường tình dục, bệnh này khó chữa, dễ lây.

Tôi đã rất ân hận khi trót “bóc bánh trả tiền” với “gái bao” (ảnh minh họa)

Tôi đã rất ân hận khi trót “bóc bánh trả tiền” với “gái bao” (ảnh minh họa)

Nhưng điều tôi lo ngại hơn là sắp về nhà, tôi sẽ nói với vợ như thế nào về chuyện bị bệnh. Nếu tôi không nói ra, tôi sợ lây cho vợ thì khổ cô ấy. Vợ tôi là người chung thủy, hết lòng vì chồng con, cô ấy không bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài chồng.

Tôi đã rất ân hận khi trót “bóc bánh trả tiền” với “gái bao” trong một phút yếu lòng. Tôi lo sợ nếu nói ra sự thật, nhất là khi tôi lại mắc bệnh tình dục thì vợ tôi rất sốc, có thể cô ấy sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng không nói ra, tôi không trốn tránh vợ được “chuyện ấy”, nhất là khi xa nhau lâu ngày.

Người bạn đã khuyên tôi nên xin thêm một thời gian làm việc xa nhà để điều trị bệnh khỏi rồi mới về, nhưng việc này không phải dễ dàng. Tôi sẽ lấy lý do như thế nào để xin tiếp tục ở lại công tác, rồi bệnh tình của tôi, bác sỹ nói phải chữa trị lâu dài nên không biết khi nào mới khỏi.

Càng đến ngày về với vợ, tôi càng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tôi chưa biết phải xử lý như thế nào, lòng tôi rối lắm.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/lay-benh-do-trot-quan-he-voi-gai-bao-toi-co-nen-thu-nhan-voi-vo-post1163120.vov