Lấy người phụ nữ đã có hai đời chồng

Hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa đến từ sự phù hợp, không cần nửa sự hoàn hảo ở cả hai phía. Cả hai nếu có thể bổ khuyết cho sự thiếu sót của nhau, chắc chắn sẽ song hành dài lâu.

 Để yêu một người, chúng ta cần một trái tim bao dung. Ảnh minh họa: tvN.

Để yêu một người, chúng ta cần một trái tim bao dung. Ảnh minh họa: tvN.

Lưu Dung - tác giả nổi tiếng người Đài Loan, từng ghi lại một câu chuyện như sau:

Tôi có một người bạn, đã sống đơn độc gần nửa đời người, nhưng đến năm 50 tuổi lại bất ngờ kết hôn. Cô dâu tuổi cũng xấp xỉ bạn tôi, rất yểu điệu, thướt tha. Bạn bè biết tin đều thầm thì to nhỏ rằng: “Người phụ nữ đó trước kia làm diễn viên, đã có hai đời chồng nhưng đều ly hôn, bây giờ sa sút rồi mới được ông ta cưới về”.

Không biết có phải là những lời này truyền tới tai người đàn ông kia hay không mà trong một lần gặp tôi, ông ta vừa cười vừa bảo rằng: “Con người tôi, ngay từ lúc còn trẻ đã mong muốn mua một chiếc xe Mercedes, nhưng khi đó không có tiền nên không mua được. Còn bây giờ, tôi vẫn không mua được một chiếc mới cứng, mà lại mua một chiếc đã qua hai đời chủ.”

Đúng là ông bạn tôi đang đi chiếc xe Mercedes cũ nát. Tôi quan sát kỹ lưỡng, hỏi: “Xe đã qua hai đời chủ rồi à? Trông vẫn rất tốt đấy chứ! Động cơ rất khỏe.”

“Đúng vậy!”. Bạn tôi cười, “Xe cũ thì có gì không tốt chứ? Giống như vợ tôi đây này, đã từng lấy một người Tứ Xuyên, rồi lại lấy một người Thượng Hải, còn có hơn 20 năm làm việc trong giới giải trí, cảnh nào cũng đều đã trải nghiệm hết cả.

Bây giờ cô ấy có tuổi rồi, không còn thướt tha, điệu đà như ngày xưa nữa, nhưng lại biết làm món Tứ Xuyên, Thượng Hải, còn biết cả sắp xếp, bài trí nhà cửa. Nói thật, tôi gặp được cô ấy đúng vào lúc cô ấy hoàn mỹ nhất đấy".

Tôi nói: “Người khác thì không biết, nhưng quả thật tôi không nhận ra cô ấy lại là ngôi sao ngày ấy đâu.”

“Đúng đấy!”. Ông ta vỗ vào vô lăng, “Thật ra thì chính bản thân tôi đây có hoàn mỹ đâu cơ chứ! Tôi cũng có vô vàn chỗ thiếu sót, từng gây ra nhiều chuyện phiền phức, làm nhiều việc bừa bãi. Chính vì chúng ta đều từng trải qua những điều này nên mới đều trưởng thành, biết nhường nhịn, biết nhẫn nại. Đây không phải là hoàn mỹ hay sao? Không, đây chính là hoàn mỹ!”

Đúng như lời Lưu Dung nói: “Nếu cái đẹp không có vài phần tiếc nuối, thì làm sao có được những hương vị khác nhau?”

Thật ra, chính bản thân cái không hoàn mỹ đã là một vẻ đẹp. Tượng nữ thần Venus vì không có hai cánh tay mà trở thành vẻ đẹp nghệ thuật độc nhất vô nhị trên thế giới, mãi mãi là hiện thân của tình yêu và sắc đẹp trong tâm trí con người.

Người ta cho rằng nhạc sĩ phải luôn có đôi tai nhạy cảm với âm nhạc. Nhưng đối với nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven, từ năm 26 tuổi, thính giác của ông đã bắt đầu kém đi. Đến năm 46 tuổi thì ông bị điếc hoàn toàn.

Tuy nhiên, khuyết tật về thể xác không thể khiến cho Beethoven từ bỏ việc sáng tác và theo đuổi âm nhạc. Các nhạc phẩm của ông như Bản giao hưởng số 3 mang tên Anh hùng, Bản giao hưởng số 5 mang tên Định mệnh, Bản giao hưởng số 6 mang tên Điền viên… đều là những tác phẩm bất hủ được ông sáng tác sau khi bị điếc.

Mỗi sinh mệnh tồn tại trong cuộc đời đều đã từng gặp vận may, và cũng từng gặp thất bại. Có thể trông thấy ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cũng cảm nhận được bóng tối lạnh lẽo. Mặt trăng kia sinh ra đã có khi tròn khi khuyết, mọi việc trên đời từ xưa đến nay vốn rất khó vẹn toàn.

Vì thế, con người có lúc vui lúc buồn, lúc hợp lúc tan thì cũng đừng nên buồn phiền, trách móc. Thực tại luôn tàn khốc hơn mơ tưởng. Trên thế gian này dù là vương hầu khanh tướng hay tôi tớ sai dịch cũng đều phải trải qua khó khăn và tiếc nuối. Cái gọi là hoàn mỹ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chúng ta.

Vương Nam/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/lay-nguoi-phu-nu-da-co-hai-doi-chong-post1568750.html