Lễ bế giảng lắng đọng cảm xúc của học trò cuối cấp

Không chỉ khép lại một năm học với nhiều nỗ lực và thành tích đáng tự hào, lễ bế giảng năm học 2025-2026 là dấu mốc trưởng thành đầy cảm xúc đối với các em học sinh trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng.

Sân trường những ngày cuối năm học như chậm lại giữa sắc đỏ của hoa phượng, tiếng ve râm ran và những lưu luyến, bịn rịn. Trong màu áo trắng tinh khôi, ngày 22-5, dưới sân trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, nhiều học sinh không giấu được xúc động khi sắp phải nói lời chia tay với mái trường, thầy cô và bạn bè thân thương sau ba năm gắn bó.

Các em học sinh trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng với tiết mục văn nghệ đặc sắc trong lễ bế giảng năm học. Ảnh: NTCC

Các em học sinh trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng với tiết mục văn nghệ đặc sắc trong lễ bế giảng năm học. Ảnh: NTCC

Những cái ôm, những cuốn sổ lưu bút, những bức ảnh kỷ niệm được lưu giữ vội vàng như muốn níu lại khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò.

Thầy Hiệu trưởng Lê Việt Dương trao huy hiệu trưởng thành cho các em học sinh khối 12. Ảnh: NTCC

Thầy Hiệu trưởng Lê Việt Dương trao huy hiệu trưởng thành cho các em học sinh khối 12. Ảnh: NTCC

Lễ bế giảng năm học không chỉ là dịp nhìn lại những thành tích nổi bật của nhà trường trong công tác dạy và học, mà còn là khoảnh khắc để các em học sinh khối 12 cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của hai tiếng “trưởng thành”.

Trong khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của học sinh khối 12, thầy Hiệu trưởng Lê Việt Dương đã gửi tới các em những lời nhắn nhủ chân thành, sâu lắng trước khi các em bước qua cánh cửa tuổi học trò để chạm tới những hành trình mới của cuộc đời.

Với nhiều yêu thương và kỳ vọng, các thầy cô mong từ Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, các em sẽ được chắp đôi cánh để bay cao, bay xa hơn nữa, mục tiêu trước mắt là đạt được thành tích tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NTCC

Với nhiều yêu thương và kỳ vọng, các thầy cô mong từ Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, các em sẽ được chắp đôi cánh để bay cao, bay xa hơn nữa, mục tiêu trước mắt là đạt được thành tích tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NTCC

Thầy chia sẻ, mỗi mùa chia tay đi qua đều để lại trong lòng những người làm giáo dục nhiều cảm xúc khó gọi thành tên. Với thầy cô, niềm hạnh phúc lớn nhất không chỉ là thành tích học tập mà còn là được chứng kiến các em trưởng thành hơn qua từng năm tháng, biết sống trách nhiệm, biết nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng nỗ lực vì tương lai của chính mình.

Thầy Hiệu trưởng Lê Việt Dương nhắn nhủ tới học trò lớp 12 trong lễ bế giảng năm học. Ảnh: NTCC

Thầy Hiệu trưởng Lê Việt Dương nhắn nhủ tới học trò lớp 12 trong lễ bế giảng năm học. Ảnh: NTCC

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đang cận kề, thầy mong các em luôn giữ vững niềm tin, sự bình tĩnh và bản lĩnh để bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin nhất. Theo thầy, kết quả của một kỳ thi rất quan trọng, nhưng điều quý giá hơn cả chính là hành trình các em đã đi qua - hành trình của sự nỗ lực, của tình bạn, tình thầy trò và những ký ức đẹp đẽ dưới mái trường Đoàn Kết - Hai Bà Trưng.

Các em học sinh dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trên áo đồng phục. Ảnh: NTCC

Các em học sinh dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trên áo đồng phục. Ảnh: NTCC

Một thời để nhớ dưới mái trường Đoàn Kết - Hai Bà Trưng. Ảnh: NTCC

Một thời để nhớ dưới mái trường Đoàn Kết - Hai Bà Trưng. Ảnh: NTCC

Cô và trò lớp 12 trong lễ bế giảng năm học. Ảnh: NTCC

Cô và trò lớp 12 trong lễ bế giảng năm học. Ảnh: NTCC

Cùng với những cảm xúc lưu luyến, buổi lễ còn tiếp thêm động lực cho các em học sinh lớp 12 trước kỳ thi quan trọng đang cận kề. Những lời động viên của thầy cô, sự đồng hành của gia đình và tình bạn tuổi học trò sẽ là hành trang quý giá để các em tự tin bước tiếp trên con đường phía trước.

Ngọc Minh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/le-be-giang-lang-dong-cam-xuc-cua-hoc-tro-cuoi-cap-797786.html