Lê Đình Trung: Cơn gió lạ trên văn đàn trẻ
Những ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, Lê Đình Trung hào hứng khoe cuốn tiểu thuyết đầu tay được Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành. Đây là tác phẩm nằm trong cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' lần thứ V, giai đoạn 2022-2025, do Bộ Công an phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Tiểu thuyết "Giữa hai ngọn lửa" lấy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ làm nền, từ đó tỏa ra những câu chuyện về quá trình rèn luyện, học tập, thực chiến và đọng lại giá trị nhân văn sâu sắc về tình người.

Tác giả trẻ Lê Đình Trung.
1.Tôi biết Lê Đình Trung quãng năm 2020. Ngày đó, chàng trai trẻ 9X quê Thanh Hóa này chỉ mới tập tành viết bằng đam mê. Lê Đình Trung vốn là người không miệt mài viết, không đắm đuối dấn thân, không mưu cầu toan tính. Một kiểu viết lách rất tài tử so với phần lớn các tác giả thuộc thế hệ 9X cùng thời.
Đường văn mỗi người mỗi khác nhau, ngay cả cơ duyên và hành trình cũng chẳng ai giống nhau. Nhưng, một khi đã đặt những bước chân đầu tiên trên con đường đầy thử thách, tốn kém thời gian, vắt kiệt trí óc để trải lòng trên trang văn thì dù trăm ngàn lối rẽ, hồ dễ mấy ai bỏ được cái nghiệp văn đã quàng vào thân. Lê Đình Trung hệt như cậu bé còn ham chơi, ruổi rong đủ nơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay về với hành trình văn chương. Dường như trong chính tâm khảm anh chàng này, văn chương như hạt mầm vừa biết nảy nở, chậm chạp xanh lá, từ tốn tốt cành và chờ đợi những mùa trái ngọt sum suê.
2.Một năm sau ngày tập tành viết, anh chàng đã đoạt giải Nhất cuộc thi viết "Hà Nội thành phố tôi yêu" vào năm 2021, do Báo Thanh niên tổ chức. Cuộc thi đó quy tụ nhiều cây bút đã định danh, rất nhiều bài viết rút ruột rút gan để viết về Thủ đô ngàn năm văn hiến của đất nước.
Với bài viết "Hà Nội chẳng tốn một xu", Lê Đình Trung vượt lên tất cả bằng câu chuyện chính mình những ngày đầu tiên rời quê lên Hà Nội trọ học, được sự giúp đỡ cũng như chia sẻ rất nhiều tại vùng đất xa lạ ấy. Bằng lối viết chân thành, câu chữ không hề hoa mỹ, tình cảm xuất phát từ con tim của chàng trai trẻ đã chinh phục Ban giám khảo lẫn độc giả. Và có lẽ, cũng từ giải thưởng đó, Lê Đình Trung mới mạnh dạn đến với văn chương nhiều hơn nữa.
Có lẽ so với các cây bút trẻ hiện nay trên văn đàn thì Lê Đình Trung khá lặng lẽ. Sống và viết một cách theo cảm hứng. Ở cây bút trẻ này, luôn là câu chuyện của thân phận và nỗi buồn. Tuy nhiên, Lê Đình Trung không đi theo "vết xe" của một số cây bút cùng thời là giam lỏng người trẻ vào nỗi cô đơn, chênh vênh và u uẩn. Hầu hết các tác phẩm của anh chàng luôn có cái kết hướng đến sự nhân văn, mở ra con đường tương lai cho nhân vật.
Truyện ngắn "Thông trên núi Sơn Viện" của cây bút trẻ người Đông Sơn đã giành giải Nhì trong cuộc thi "Tiếng vọng thời đại" do Tạp chí Xứ Thanh tổ chức năm 2022, cho thấy Lê Đình Trung đã có ý thức dấn thân hơn nữa với nghề viết.
Một truyện ngắn dựng lên vùng đất Sơn Viện buồn man mác với những phận đời gắn liền cùng cây thông. Ở đó người phụ nữ luôn bị ám ảnh của hệ tư tưởng trọng nam xưa cũ khiến cuộc đời vỡ tan thành những chuyến miên di mải miết trốn chạy nỗi đau. Nhưng, chẳng ai có thể sống hoài với ký ức tủi buồn mãi, có những người con gái đã chọn quay về và đối diện để dập tắt đi ngọn lửa đang thiêu rụi lương tri và khai phóng một tư duy sống hạnh phúc. Ai sinh ra trong cuộc đời cũng mưu cầu hạnh phúc và có quyền hưởng thụ thứ hạnh phúc tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho loài người.
Dẫu tạo ra những vết thương hoắm sâu trong nhân vật, nhưng cuối cùng, Lê Đình Trung cũng mở ra một thứ ánh sáng ngọt ngào để chuyển tải đến độc giả thông điệp sống đầy nhân văn và tử tế.
Khi đọc truyện ngắn này của Lê Đình Trung, tôi ngỡ ngàng với lối miêu tả cảnh rất chi tiết, tỉ mỉ và tinh tế. Chính tôi như bước vào một không gian Sơn Viện với rừng thông bát ngát và đôi chân lần mò đi về phía Làng Hồ với những con đường đầy quyến dụ. Mỗi con đường lại nở ra một thân phân. Mỗi thân phận lại mang trong mình một câu chuyện. Những câu chuyện đời người đan xen vào đời thông. Buồn đó. Rồi lại hy vọng đó. Chính lối bung chi tiết nhịp nhàng cùng cách dẫn chuyện đan xen giữa quá khứ hiện tại khiến tôi đánh giá Lê Đình Trung đã dần chín muồi và đắm đuối cùng văn chương.
3. Sơn Viện quay trở lại như một vùng sáng tác riêng biệt của Lê Đình Trung trong tiểu thuyết "Giữa hai ngọn lửa". Tiểu thuyết dày 200 trang giấy in với câu chuyện người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khiến tôi khá bất ngờ về sự uyển chuyển trong cách truyền dẫn kiến thức nghề lẫn những câu chuyện xoay quanh cuộc đời làm nghề đặc biệt này của các chiến sĩ Công an.
Với tôi, các chiến sĩ Công an thực thi nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nghề đặc biệt. Bởi trong hiểm nguy của sinh tử tích tắc tính bằng giây, bằng phút thì họ lại là người lao vào chốn ấy. Trong khi chính chúng ta, những người dân bình thường lại lao ra phía ngoài. Mạng sống nào cũng đáng quý. Sinh tử nào cũng nguy nan. Nhưng, chính họ - những người chiến sĩ kiên gan đối diện với cái chết ấy mới là người đem về nhiều mạng sống cho người dân, thắp lên trong lòng người dân những tia hy vọng, và giảm thiểu thiệt hại nhất có thể cho người dân.

Tiểu thuyết “Giữa hai ngọn lửa” của tác giả trẻ Lê Đình Trung.
Tiểu thuyết "Giữa hai ngọn lửa" được viết bằng những câu chữ giản đơn nhất, dễ đọc, gần gũi và đong đầy cảm xúc. Dường như đó là chủ đích của Lê Đình Trung. Khi rải trong phần lớn 4 chương đầu là những kiến thức về phòng cháy chữa cháy, lồng vào câu chuyện cuộc đời của nhân vật chính là Bình. Cậu bé của Sơn Viện với rừng thông xanh ngát hiện lên như một lý tưởng sống phụng sự của người trẻ hôm nay.
Dẫu, chính cuộc đời Bình cũng đầy nỗi đau. Bình tái sinh từ ngọn lửa, nhưng ngọn lửa cũng đã cướp mất đi cha của Bình. Ngọn lửa cũng hoành hành cả rừng thông của Sơn Viện - cướp đi sinh kế của người làng. Ngọn lửa của thực tế khắc nghiệt hơn trong các bài giảng. Tuy thế, "có những ngọn lửa không thiêu rụi mà thắp sáng cả phần người trong ta". Câu chuyện mở ra từ một vụ tham gia chữa cháy của chiến sĩ Bình, nhưng lại chính là mấu chốt để dẫn độc giả đi vào vùng ký ức.
Lần giở từng trang tiểu thuyết, độc giả sẽ gặp những màn chữa cháy thót tim, nhưng sau cùng điều lắng đọng lại chính là phần đời cũng những người chiến sĩ đã kiên trì đến kiệt cùng sức lực để giành giật từng sự sống cho người dân đang bị mắc kẹt trong đám cháy. Kỳ thực, dẫu phải đánh đổi cả mạng sống; dẫu đối diện với quyết định cứu đồng nghiệp đang thoi thóp hay cứu người dân đang mắc kẹt; thậm chí đôi khi đó chính là kẻ thù giết cha mình.
Sơn Viện, những đám cháy, tình đồng đội và nỗi thương day dứt đeo mang tôi đến tận cùng của trang sách cuối. Càng về sau, nói thật lòng, tôi càng cay mắt mình khi tác giả lần lượt nhắc lại những câu chuyện chiến sĩ hy sinh trong thực thi nhiệm vụ và nỗi đau xé nát ruột gan của người ở lại. Cuối cùng, tôi thương cho sếp Minh và bà Sáu. Bởi tôi biết, người ở lại đôi khi cả đời dài chẳng thể nguôi ngoai. Nhưng, thực tế cuộc đời luôn nghiệt ngã đến vậy.
4.Tồn tại trong một không gian của lửa khói đó, kỳ thực còn có bóng đêm. "Hình như trong bóng đêm thăm thẳm ấy, giữa lúc thị giác bất lực nhất lại là lúc con người ta nhìn rõ nhất mọi việc trên đời".
Nhưng, cũng chính lúc thấu thị bằng cảm giác bản năng sinh tồn, cũng là lúc con người ta hạnh ngộ chân lý: "Người ta cứ muốn tìm kiếm đến tận cùng của sự thật và ghét bỏ sự giả dối nhưng đâu biết rằng có đôi khi giả dối chính là những cánh hoa đẹp đẽ còn sự thật là những chiếc gai nhọn. Việc cố tìm ra sự thật cũng đồng nghĩa việc để những cái gai ấy đâm vào người".
Đôi khi sự thật có làm thay đổi lòng nhân tồn tại trong mỗi chúng ta? Tôi tin độc giả sẽ tự khắc có câu trả lời khi khép cuốn sách lại. Lúc ấy, ngọn lửa sẽ hóa thành đuốc thiêng soi đường cho trái tim biết đập những nhịp đập của sự yêu thương.
Một tiểu thuyết xúc động, day dứt, buồn và đẹp. Tình người rực sáng, thắp lên khát vọng sống và cống hiến của những người chiến sĩ Công an trẻ. Với tiểu thuyết "Giữa hai ngọn lửa", cơn gió lạ của xứ Thanh - Lê Đình Trung thêm một lần ghi dấu ấn trong làng văn trẻ hiện nay.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/le-dinh-trung-con-gio-la-tren-van-dan-tre-i797923/











