Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo tại Nghệ An

Sáng 31/8, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự long trọng tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu Trung ương và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An dự lễ. Ảnh: TL

Các đại biểu Trung ương và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An dự lễ. Ảnh: TL

Dự lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trung Thảo - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Phó Chủ hội Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

Cùng dự lễ có đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương; các doanh nghiệp, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An và đông đảo tăng, ni, phật tử.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con đất Việt đã lên đường, trong đó có những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Trong số những người con ưu tú ấy có những nhà báo cách mạng.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: TL

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: TL

Việc xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại chùa Da – Âu Lạc Cổ Tự không chỉ là một công trình xây dựng về mặt vật chất, mà trước hết là một công trình của lòng tri ân và đạo lý.

Thông qua công trình này tạo nên một không gian tâm linh trang nghiêm, nơi hương linh các Anh hùng liệt sĩ nhà báo cách mạng được tưởng niệm, phụng thờ, đồng thời trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý nhân nghĩa và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Đại đức Thích Đồng Tuệ - Trụ trì chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: TL

Đại đức Thích Đồng Tuệ - Trụ trì chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: TL

Đồng thời, thể hiện trách nhiệm của Phật giáo trong việc đồng hành cùng dân tộc, gìn giữ và lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Chùa Da là một nơi rất đặc biệt. Không chỉ là một không gian tín ngưỡng, Chùa còn gắn với lịch sử cách mạng của quê hương Nghệ An và với truyền thống đạo pháp đồng hành cùng dân tộc. Ngày nay, nơi đây lại trở thành nơi thờ tự các nhà báo liệt sĩ - những người đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các phật tử tham dự buổi lễ. Ảnh: TL

Các phật tử tham dự buổi lễ. Ảnh: TL

Đồng chí Lê Quốc Minh trân trọng ghi nhận tới nhà báo Trần Văn Hiền - Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An), người đã dành hơn 15 năm lặng lẽ sưu tầm, kết nối, gìn giữ thông tin về các nhà báo đã hy sinh. Đồng thời, phát nguyện cùng nhà chùa lập nơi thờ tự anh linh.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TL

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TL

Đồng chí Lê Quốc Minh mong nơi đây còn là một chốn để mỗi người cầm bút hôm nay soi lại mình - soi lại vì sao mình chọn nghề này, và mình đang giữ nghề này như thế nào. Bởi những người nằm xuống đã đi đến tận cùng của sự trung thực và dấn thân, đã đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên cả sinh mệnh mình.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng nhấn mạnh với các thế hệ người làm báo, việc giữ gìn phẩm giá của ngòi bút - đó có lẽ là nén hương ý nghĩa nhất mà thế hệ hôm nay, mai sau có thể dâng lên các anh, các chị nhà báo đã hy sinh.

Các đại biểu tiến hành nghi thức Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Ảnh: TL

Các đại biểu tiến hành nghi thức Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Ảnh: TL

"Một công trình có thể được dựng lên bằng gạch, đá, xi măng và mồ hôi của những người thợ, nhưng tôi tin rằng, công trình này còn được xây bằng một thứ chất liệu khác: Lòng biết ơn. Mỗi người góp một phần - người góp ý tưởng, người góp tư liệu, người góp công sức, người góp kinh phí, người chỉ góp một nén hương thơm - tất cả đều đang góp phần làm nên một nơi để những người đã hy sinh không bị lãng quên" - đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/le-hung-cong-xay-dung-nha-tuong-niem-liet-si-nha-bao-tai-nghe-an-10350179.html