Lễ trao giải Liên hoan phim Berlin lần thứ 75: Lần đầu tiên điện ảnh NaUy giành giải Gấu vàng
Tại lễ trao giải Berlinale 2025 diễn ra rạng sáng 23.2, giờ Việt Nam, đạo diễn người NaUy Dag Johan Haugerud đã giành giải Gấu vàng cho bộ phim 'Dreams', được đánh giá là câu chuyện đẹp tôn vinh tình yêu và giá trị của văn chương.
"Dreams" đã vượt qua 18 bộ phim tranh giải tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 75 để lần đầu tiên đem lại danh hiệu Gấu vàng cao quý cho điện ảnh Na Uy.
Ban giám khảo khen ngợi màn trình diễn "hoàn hảo" của các ngôi sao Ella Overbye, Selome Emnetu, Ane Dahl Torp và Anne Marit Jacobsena trong một bộ phim đơn giản nhưng chân thực, sâu sắc về tình yêu. Chủ tịch Ban giám khảo Todd Haynes cũng lưu ý đến sức ảnh hưởng đặc biệt và tác động toàn cầu của bộ phim.
Cảnh trong phim "Dreams". Ảnh: Berlin Film Festival
"Dreams" kể về mối tình của một cô gái tuổi teen (Johanne, 17 tuổi) với cô giáo của mình, chủ yếu được kể lại theo hồi tưởng, khi cô gái kể lại ký ức thông qua cuốn tiểu thuyết mà cô đã viết về những sự kiện đó. Khi mẹ và bà đọc được những trang viết này, ban đầu họ ngỡ ngàng sau dần dần bị cuốn hút bởi tài năng văn chương thiên bẩm của Johanne.
Những lời bộc bạch của Johanne khiến họ suy ngẫm về chính chuyện tình cảm của mình - những niềm vui, những điều tiếc nuối, cảm giác mãnh liệt của mối tình đầu cùng khao khát về điều gì đó nhiều hơn thế.
Đạo diễn người NaUy Dag Johan Haugerud với giải Gấu vàng danh giá. Ảnh: AFP
Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Haugerud chia sẻ rằng, chiến thắng này nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. “Bộ phim có tên là Dreams, nghĩa là những giấc mơ và điều này vượt xa những giấc mơ ngông cuồng nhất của tôi".
Với tư cách là một nhà văn kiêm thủ thư, ông cũng chia sẻ bí kíp làm phim của ông là dành ra nhiều giờ mỗi ngày trong thư viện để đọc và viết. "Viết nhiều hơn và đọc nhiều hơn. Nó mở rộng tâm trí của bạn. Nó rất tốt cho bạn".
Nhà phê bình phim của tờ The Hollywood Reporter David Rooney nhận xét, "Dreams" là bộ phim "dịu dàng, hấp dẫn và rất hài hước". David cho rằng việc Haugerud thực hiện "ba bộ phim có chủ đề liên quan nhưng có cốt truyện riêng biệt trong một năm là điều đáng chú ý; tất cả chúng đều tuyệt vời, thậm chí còn tuyệt hơn thế nữa".
Ở các hạng mục khác, nhà làm phim Trung Quốc Huo Meng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với "Living The Land", còn đạo diễn Romania Radu Jude thắng giải Kịch bản xuất sắc nhất với "Kontinental '25".
Nữ diễn viên Rose Bryne giành giải thưởng Diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn bùng nổ trong phim "If I Had Legs, I’d Kick You" của Mary Bronstein. Andrew Scott giành giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn nhà soạn nhạc kịch Broadway Richard Rogers trong "Blue Moon" của Richard Linklater.
Rose Byrne (trái) và Andrew Scott được vinh danh tại hạng mục diễn xuất. Ảnh: AFP
Berlinale theo truyền thống được coi là liên hoan phim mang tính chính trị nhất trong ba liên hoan phim lớn của châu Âu, cùng với Venice và Cannes. Tuy nhiên, lần này những tác phẩm đề cập trực tiếp đến các vấn đề chính trị đã bị Ban giám khảo gạt ra.
Bộ phim tài liệu duy nhất tranh giải chính thức, "Timestamp", nói về các giáo viên Ukraine cố gắng duy trì hoạt động của trường học trong bối cảnh chiến tranh, đã ra về trắng tay.
Một ứng cử viên nặng ký khác lấy bối cảnh chính trị là "Dreams" của đạo diễn người Mexico Michel Franco cũng không giành được giải thưởng nào. Bộ phim miêu tả sự phân chia quyền lực giữa hai người yêu nhau, một nhà từ thiện người Mỹ và một vũ công balê người Mexico suýt chết khi vượt biên để tham gia cùng cô.
Bất chấp tuyết rơi và cuộc đình công của phương tiện giao thông công cộng, Lễ trao giải Liên hoan phim Berlin lần thứ 75 được đánh giá ấm áp và tích cực hơn so với năm ngoái. Khán giả dường như cũng hưởng ứng hơn khi 330.000 vé công cộng đã được bán ra.