Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà

Đúng 13h, cùng thời điểm tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Thủ đô Hà Nội) và Hội trường Thống nhất ở TP.HCM, tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Lễ truy điệu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu.

Dự Lễ truy điệu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà của đồng chí có Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và đại diện Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức thuộc Đảng bộ xã Đông Hội, đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Anh, cùng các tổ chức, đoàn thể.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đến dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đến dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư.

Lễ truy điệu Tổng Bí Thư được tổ chức trang trọng, theo đúng nghi thức Quốc tang. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giao thông được chuẩn bị chu đáo.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Theo dõi Lễ truy điệu qua màn hình lớn, hàng ngàn người dân ai cũng ngậm ngùi, tiếc thương cho vị lãnh đạo vì nước, vì dân, là người con ưu tú của quê hương Đông Anh. Nhiều người đã không kìm nén được cảm xúc, bật khóc.

Lễ truy điệu Tổng Bí Thư được tổ chức trang trọng, theo đúng nghi thức Quốc tang.

Lễ truy điệu Tổng Bí Thư được tổ chức trang trọng, theo đúng nghi thức Quốc tang.

Chị Đặng Thị Thanh Hải – thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh nghẹn ngào: "Là người cùng quê với bác, tôi cảm thấy rất thương tiếc bác. Bác là một người rất liêm khiết, là một tấm gương cho thế hệ sau noi theo. Hiện thì tôi không thể gạt được nước mắt, cảm xúc thì trào dâng".

Chị Đặng Thị Thanh Hải – thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Chị Đặng Thị Thanh Hải – thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Trong tiếng nhạc trầm buồn, hàng trăm người lặng lẽ, ai cũng mang tâm trạng ngậm ngùi trước sự ra đi của người đứng đầu Đảng, người con ưu tú của quê hương Đông Anh.

Hàng trăm người lặng lẽ, ai cũng mang tâm trạng ngậm ngùi trước sự ra đi của người đứng đầu Đảng, người con ưu tú của quê hương Đông Anh.

Hàng trăm người lặng lẽ, ai cũng mang tâm trạng ngậm ngùi trước sự ra đi của người đứng đầu Đảng, người con ưu tú của quê hương Đông Anh.

Những nén hương nghi ngút trên bàn thờ, như thể hiện lòng thành của người dân, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhớ về ông như một nhà lãnh đạo lớn, một nhân cách lớn.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, hai ngày qua, tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh đa có gần 1.600 đoàn với trên 56.000 lượt người, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức, cá nhân trong nước đến viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/le-truy-dieu-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-que-nha-254202.htm