Ngắm hai khối đá hình voi khổng lồ ở Đắk Lắk từ trên cao

Thuộc xã Yang Tao, huyện Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40km, cặp đá voi Cha và đá voi Mẹ là điểm đến hút khách tại Đắk Lắk trong thời gian gần đây.

Cả hai khối đá đều có hình thù như con voi khổng lồ nên được gọi là “cặp đá voi”. Trong ảnh là đá voi Mẹ nhìn từ trên cao. Ảnh: Bảo Ân

Cả hai khối đá đều có hình thù như con voi khổng lồ nên được gọi là “cặp đá voi”. Trong ảnh là đá voi Mẹ nhìn từ trên cao. Ảnh: Bảo Ân

Đá voi Mẹ dài khoảng 200m, chu vi dưới chân đá khoảng 500m, cao hơn 30m, có hình dáng như con voi nằm tựa lưng vào đại ngàn Tây Nguyên. Đây cũng là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Bảo Ân

Đá voi Mẹ dài khoảng 200m, chu vi dưới chân đá khoảng 500m, cao hơn 30m, có hình dáng như con voi nằm tựa lưng vào đại ngàn Tây Nguyên. Đây cũng là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Bảo Ân

Từ mặt đất, du khách chỉ mất khoảng 15 phút để lên đến đỉnh cao nhất của đá voi Mẹ bằng cách leo qua những sườn dốc thoai thoải. Ảnh: Bảo Ân

Từ mặt đất, du khách chỉ mất khoảng 15 phút để lên đến đỉnh cao nhất của đá voi Mẹ bằng cách leo qua những sườn dốc thoai thoải. Ảnh: Bảo Ân

Cách núi đá voi Mẹ khoảng 7km về phía Nam, đá voi Cha có kích thước nhỏ hơn so với đá voi Mẹ, với chiều dài khoảng 70m và chu vi khoảng 180m. Ảnh: Bảo Ân

Cách núi đá voi Mẹ khoảng 7km về phía Nam, đá voi Cha có kích thước nhỏ hơn so với đá voi Mẹ, với chiều dài khoảng 70m và chu vi khoảng 180m. Ảnh: Bảo Ân

Dưới đá voi Cha là cánh đồng lúa bạt ngàn xanh ngát. Ảnh: Bảo Ân

Dưới đá voi Cha là cánh đồng lúa bạt ngàn xanh ngát. Ảnh: Bảo Ân

Với nhiều người dân bản địa, đá voi Mẹ và đá voi Cha được ví như biểu tượng của thần tình yêu, bảo vệ và che chở cho tình yêu đôi lứa. Ảnh: Bảo Ân

Với nhiều người dân bản địa, đá voi Mẹ và đá voi Cha được ví như biểu tượng của thần tình yêu, bảo vệ và che chở cho tình yêu đôi lứa. Ảnh: Bảo Ân

Bảo Ân Đăng Huy

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ngam-hai-khoi-da-hinh-voi-khong-lo-o-dak-lak-tu-tren-cao/