Lễ truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ
Sáng 28/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng (xã Diên Sanh), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ (HCLS) được Đội quy tập HCLS 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, cất bốc tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.
Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn các xã Diên Sanh, Nam Hải Lăng. Về phía Quân khu 4, dự lễ có đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu.

Các đại biểumặc niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Mai Linh
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và Nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (BCĐ 515) tỉnh nhấn mạnh: Quảng Trị từng là chiến trường khốc liệt, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu đào của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào, cũng là nơi đã trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Mai Linh

Đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Mai Linh
Đặc biệt, trong mùa hè năm 1972, tại Câu Nhi đã diễn ra những trận chiến vô cùng ác liệt. Rạng sáng ngày 26/5/1972, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã chiến đấu ngoan cường, ngăn chặn quân địch chi viện cho Điểm cao 35. Ở trận chiến này, 93 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng sự hy sinh ấy chưa bao giờ bị lãng quên.
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Quảng Trị luôn nỗ lực tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy tham gia lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng - Ảnh: Mai Linh

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Mai Linh

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Mai Linh

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia lễ an táng hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Mai Linh
Từ những thông tin quý báu do kỹ sư Lâm Hồng Tiên và nhóm nghiên cứu cung cấp vào tháng 6/2025, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, đối chiếu sử liệu, bản đồ, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực địa, tổ chức hội thảo và phối hợp với các lực lượng chuyên môn xác định khu vực tìm kiếm.

Trong 13 hài cốt liệt sĩ, có 8 hài cốt lấy được mẫu sinh phẩm để giám định ADN - Ảnh: Mai Linh
Sau hơn một tháng bền bỉ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, 13 hài cốt liệt sĩ đã được Đội Quy tập HCLS 584 tìm thấy tại khu vực Câu Nhi, đưa tổng số HCLS được tìm thấy tại khu vực này lên 42 hài cốt sau hơn 34 năm tìm kiếm.

13 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Câu Nhi trong gần 2 tháng - Ảnh: Mai Linh

Đơn vị chức năng thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng - Ảnh: Mai Linh
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo khẳng định, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS đối với tỉnh Quảng Trị không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.
Với trách nhiệm thiêng liêng ấy, Quảng Trị sẽ tiếp tục nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhân chứng, gia đình và Nhân dân để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn nằm lại trên những chiến trường năm xưa.

