Lê Văn Thuận tỏa sáng phút 89, U22 Việt Nam vào chung kết
U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 nghẹt thở trước U22 Philippines nhờ các bàn thắng muộn của Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn, qua đó tiến vào trận chung kết SEA Games 33.
Khoảnh khắc định đoạt trận đấu
Trên sân vận động Rajamangala, Thái Lan, hơn 80 phút thi đấu của trận bán kết SEA Games 33 đã trôi qua trong sự bế tắc. U22 Việt Nam miệt mài tấn công nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cường và đầy kỷ luật của U22 Philippines. Khi nhiều người đã bắt đầu nghĩ về một hiệp phụ đầy may rủi, khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân đã thay đổi tất cả.
Phút 89, từ một tình huống tấn công, Lê Văn Thuận đã có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, khai thông thế bế tắc cho U22 Việt Nam. Bàn thắng không chỉ phá vỡ thế quân bình mà còn giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề cho toàn đội. Chỉ ít phút sau, ở phút bù giờ thứ hai, Nguyễn Thanh Nhàn đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đối thủ bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0, chính thức đưa "Những chiến binh Sao Vàng" vào trận chung kết.

Văn Thuận đã ghi bàn thắng quan trọng cho Việt Nam.
Người hùng khiêm tốn và sự tôn trọng đối thủ
Chia sẻ sau trận đấu, Lê Văn Thuận, người mở tỷ số, tỏ ra khá khiêm tốn khi nói về khoảnh khắc quyết định. Anh cho biết bàn thắng đến từ một pha xử lý theo bản năng thay vì một bài phối hợp đã được tập luyện từ trước.
"Thực sự tình huống đó tôi xử lý hoàn toàn theo bản năng, không nằm trong phương án tập luyện trước trận. Với chúng tôi, bất kỳ cầu thủ nào ghi bàn cũng đều đáng vui cả. Bóng đá là môn thể thao của cảm xúc, lúc này toàn đội cứ vui đã, còn những điều khác sẽ tính sau", Văn Thuận chia sẻ.
Tiền vệ của U22 Việt Nam cũng dành lời khen ngợi cho đối thủ. Anh nhận định U22 Philippines đã có sự tiến bộ vượt bậc so với giải U23 Đông Nam Á 2025 và gây ra rất nhiều khó khăn, buộc U22 Việt Nam phải thi đấu với hơn 100% sức lực mới có thể giành chiến thắng.
Hướng tới mục tiêu cao nhất
Dù niềm vui chiến thắng còn đó, Lê Văn Thuận và các đồng đội khẳng định sẽ nhanh chóng trở lại mặt đất để tập trung cho trận đấu quan trọng nhất. Anh nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của toàn đội là tấm Huy chương Vàng danh giá.
"Tối nay chúng tôi sẽ ăn tối, nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Nhưng sang ngày mai, toàn đội sẽ chỉ nghĩ tới trận chung kết. Vào đến đây, cơ hội cho các đội là như nhau. Tôi không có mục tiêu cá nhân nào cả, ai được tin tưởng vào sân cũng phải cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. Mục tiêu duy nhất là mang tấm Huy chương Vàng về cho bóng đá Việt Nam", Văn Thuận khẳng định.
Theo lịch thi đấu, trận chung kết tranh Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới đây trên sân vận động Quốc gia Rajamangala.














